Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Ám ảnh những ngôi làng chìm sâu trong biển nước

Tính đến thời điểm hiện tại, “rốn lũ” Hương Khê (Hà Tĩnh) có 18 xã bị ngập cục bộ; trong đó có 9 xã bị cô lập; hơn 2.700 ngôi nhà chìm sâu trong nước lũ, trong đó hơn 2.000 nhà bị ngập trên 1m.

Ngày 5/9, PV Dân trí có mặt tại các xã Hà Linh và Phương Mỹ, 2 xã ngập sâu nhất của huyện Hương Khê.

Theo ghi nhận, 1 phần của xã Hà Linh và hầu như các nhà dân của xã Phương Mỹ đều chìm trong biển nước mênh mông. Toàn bộ làng mạc, ruộng vườn, đường sá, trường trạm... đều bị ngập rất sâu, có những nơi nước dâng cao tới hơn 5m.

Hàng trăm hộ dân ở xã Hà Linh bị nước chia cắt từ sáng ngày 4/9.

Trường mầm non xã Hà Linh bị lũ bao vây.

Nước lũ nhấn chìm làng mạc ở xã Phương Mỹ.

Biển nước ở khu vực UBND xã.

Nước dâng cao gần bằng cổng trường.

Những ngôi nhà chỉ còn nhìn thấy nóc.

Có những vị trí nước ngập gần lút cột đèn.

Một em nhỏ đứng trên gác 2 tránh lũ.

Bà Nguyễn Thị Bình - xã Phương Mỹ cho biết, đã 3 ngày qua, cả gia đình bà bị lũ cô lập, thức ăn nước uống dự trữ sắp hết. Hiện nước lớn, chảy mạnh, các loại thuyền nhỏ không thể ra vào để cung cấp thực phẩm nên bà rất lo lắng cho sinh hoạt của gia đình trong những ngày tới.

Hệ thống bếp không sử dụng được, người dân chủ yếu sử dụng các thực phẩm được chế biến sẵn để dự trữ.

Những ngày này, người dân ở đây thường xuyên phải ngâm mình trong lũ, vệ sinh không đảm bảo, nguy cơ bị bệnh ngoài da và bệnh đường tiêu hóa là rất lớn.

Để tránh lũ tiếp tục dâng cao, người dân sử dụng bè nổi để bỏ các vật dụng quan trọng và thức ăn dự trữ.

Bè nổi cũng được các hộ dân không có nhà tránh lũ sử dụng để ăn ở, sinh hoạt.

Một số gia đình đưa vật nuôi lên tầng 2 để tránh lũ.

Cũng có nhiều gia đình nước lên nhanh không kịp bắt nhốt vật nuôi khiến chúng đứng co ro trên các ngọn cây. Theo người dân xã Phương Mỹ, nếu trời ngừng mưa thì với mực nước như hiện tại khoảng hơn 1 tuần nữa mới rút hẳn.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP