Tin trong nước

Hà Nội: Khống chế, giải cứu người đàn ông gào thét trên cây

Khoảng 4h30 rạng sáng nay, 3/12, một người đàn ông nghi “ngáo đá” bất ngờ trèo lên cây trên đường Hoàng Đạo Thành (phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội). Đứng chênh vênh trên cây cao, người này gào thét ầm ĩ khiến người dân khu vực này hoảng hốt.

 Cảnh sát tiếp cận, khống chế người đàn ông gào thét trên cây.

Cảnh sát tiếp cận, khống chế người đàn ông gào thét trên cây.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PC&CC đã điều xe thang cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường, tổ chức ứng cứu. Lực lượng chức năng cố gắng thuyết phục song người đàn ông trên vẫn liên tục gào thét với biểu hiện của một người “phê” ma túy.

 Đệm hơi được trải sẵn dưới đường.

Đệm hơi được trải sẵn dưới đường.

Ba chiến sỹ cứu hỏa dùng xe thang tiếp cận ngọn cây nơi người đàn ông trên đang đứng, tìm cách khống chế nhưng đều bị người này dùng chân đạp. Đệm hơi cũng được trải sẵn phía dưới đường, đề phòng người đàn ông này nhảy xuống.

 Gần 4 tiếng đồng hồ, cảnh sát mới khống chế được người đàn ông này.

Gần 4 tiếng đồng hồ, cảnh sát mới khống chế được người đàn ông này.

Vụ việc xảy ra từ sáng sớm đã thu hút sự chú ý của rất đông người dân hiếu kỳ. Hàng trăm người tập trung trên đường Hoàng Đạo Thành khiến con đường này ùn tắc.

Gần 4 tiếng đồng hồ sau, cảnh sát mới tiếp cận, khống chế được người đàn ông trên. Bị khống chế, đưa vào xe thang, người này liên tục gào thét.

 Rất đông người dân tập trung xem cảnh sát giải cứu người đàn ông trên.

Rất đông người dân tập trung xem cảnh sát giải cứu người đàn ông trên.

Bước đầu, danh tính người đàn ông trên được xác định là Bùi Tuấn Hải (SN 1979, trú tại phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội).

Bùi Tuấn Hải sau đó được đưa về Công an phường Kim Giang để lấy lời khai.

Cũng trong sáng nay 3/12, vào khoảng 6h30, các chiến sỹ Công an phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cũng mất nhiều giờ đồng hồ vất vả giải cứu một thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” trên nóc nhà.

Một số người dân chứng kiến kể lại, vào thời gian trên, một thanh niên không biết từ đâu chạy tới trước số nhà 282 Trần Phú (TP Pleiku, Gia Lai) làm loạn cả khu phố, lúc cười, lúc khóc, lúc đập đầu vào tường và tủ kính để bên đường… Sau đó, thanh niên này đòi tự tử rồi chạy thẳng vào trong nhà 282 Trần Phú, leo lên nóc nhà ẩn nấp.

 K. trèo lên mái nhà và có ý định tự tử.

K. trèo lên mái nhà và có ý định tự tử.

Nhận được tin báo của chủ nhà, các chiến sỹ công an Phòng PCCC & cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường. Sau hơn 2 giờ thuyết phục đối tượng cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác mới khống chế được nam thanh niên, đưa xuống đất an toàn.

 Các chiến sỹ PCCC thuyết phục, tìm cơ hội khống chế đưa K. xuống đất an toàn

Các chiến sỹ PCCC thuyết phục, tìm cơ hội khống chế đưa K. xuống đất an toàn

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trần Đình K. (SN 1998, trú tại xã Đăk Pơ, Đăk Pơ, Gia Lai). Mấy ngày nay K. lên TP Pleiku tìm việc làm, rạng sáng ngày 3/12, K. được bạn mình rủ nhậu, chuốc cho say và ép đập đá. Sau khi đập đá, K. bị hoang tưởng nghĩ ra chuyện em trai mình bị chết khiến K. đau khổ, nên muốn tự tử để chết theo.

Sau khi K. bình tĩnh, tỉnh táo trở lại, lực lượng công an đã chở K. về bàn giao cho gia đình quản lý.

Tiến Nguyên – Thiên Thư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP