Tin trong nước

Gặp 141, 'chân dài' ném điện thoại, lộ tin giá đi khách

“Chân dài” giải thích khi ném điện thoại lúc gặp công an: “Do trong điện thoại của em có tin nhắn thỏa thuận giá đi khách, sợ các anh đọc được nên em ném đi”.

Tối 29/7, nhiều tổ công tác đặc biệt 141 Công an TP.Hà Nội tổ chức đợt truy quét những chiếc xe chở “gái gọi dịch vụ” trên địa bàn. Từ 19h tối, một số tổ công tác đặc biệt của Công an TP.Hà Nội nhận được chỉ thị từ Ban chỉ đạo, bất ngờ di chuyển tiến hành truy quét tại các điểm nóng thường xuất hiện nạn “chân dài dịch vụ”.

Đợt truy quét được thực hiện tại Q.Đống Đa, gồm các tuyến đường nổi cộm về vấn nạn này như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Láng… Do kế hoạch được thực hiện bất ngờ, nên khá nhiều xe ôm chở “chân dài” vi vu trên phố không kịp trở tay.


Tại tổ công tác Y12/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Thiếu tá CSGT Nguyễn Hoài Phương, cho biết: “Sau khi bắt giữ và áp giải về chốt, chúng tôi sẽ lập biên bản vụ việc, bàn giao lại cho cơ quan công an xử lý theo quy định”.

Những “chân dài” tại chốt.


Chỉ trong vòng 1 giờ, tổ công tác Y12/141 phát hiện và dẫn giải 2 xe ôm “dịch vụ”, bàn giao 2 chiếc xe máy và 5 “chân dài dịch vụ” cho cơ quan công an.


Trong lúc truy quét trên đường Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng, trinh sát gặp phải tình huống bị “chân dài”… chống đối. Cụ thể, khi phát hiện chiếc xe mô tô BKS 31 do xe ôm Đinh Văn H. (SN 1989, ở Nho Quan, Ninh Bình) điều khiển, đằng sau chở theo 3 cô gái ăn mặc mát mẻ, phấn son lòe loẹt chạy tốc độ cao trên đường Lê Văn Lương, các trinh sát bám theo.


Khi bắt kịp và khống chế lái xe, yêu cầu trở về chốt 141 thì 1 trong 3 cô gái ngồi sau bất ngờ nhảy xuống xe, cởi dép xách trên tay rồi… bỏ chạy. Tuy nhiên, cô này bị trinh sát đuổi kịp và dẫn giải về chốt. Trên đường đi, cô bất ngờ rút chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia từ trong túi xách, ném mạnh xuống nền đường bê tông.

Chiếc điện thoại Nokia bị bong vỏ do đập mạnh xuống đường.


Khi được hỏi, “chân dài” này giải thích: “Do trong máy điện thoại của em có tin nhắn thỏa thuận giá “đi khách”, sợ các anh đọc được nên em ném đi”.

Tin nhắn trả giá trong điện thoại của cô gái “dịch vụ”.


Ngoài ra, tổ công tác Y12 còn bàn giao chiếc xe Wave BKS 33M6 do xe ôm Hoàng Minh G. (SN 1969, ở Đan Phượng, Hà Nội), chở 2 “chân dài” đang trên đường ra chân cầu Vĩnh Tuy phục vụ khách. Cả 2 cô gái này đều là người dân tộc Tày, trú huyện Bảo Yên, Lào Cai.


Buổi tối cùng ngày, tổ công tác Y7/141 cũng bắt giữ và bàn giao xe ôm Nguyễn Văn T. (SN 1985, ở Mỹ Đức, Hà Nội). Tại thời điểm bị tạm giữ, T. chở 4 cô gái “dịch vụ” trên chiếc xe Dream đang trên đường “đến quán hát theo yêu cầu của khách”.


Theo Công Lý

  Từ khóa: Đi khách , điện thoại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP