Cuộc sống

Gái trẻ chết lặng khi biết nguyên nhân người yêu soái ca 'chạy làng'

Chị đã biết nguyên nhân vì sao mà sa bẫy kẻ xấu xa, lừa cả tình lẫn tiền của mình và chị cũng đã biết nói lời ân hận khi mình thiếu tỉnh táo, ngu muội nên phải trả giá đớn đau như vậy là tốt rồi chị ạ.

Ảnh minh họa: Internet

Chị đã biết nguyên nhân vì sao mà sa bẫy kẻ xấu xa, lừa cả tình lẫn tiền của mình và chị cũng đã biết nói lời ân hận khi mình thiếu tỉnh táo, ngu muội nên phải trả giá đớn đau như vậy là tốt rồi chị ạ. Còn bây giờ, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Gái trẻ bàng hoàng vì sau khi làm những điều này 'soái ca' chạy làng mất tăm chị cần giữ cho mình được thanh thản, thoải mái để có giải pháp hợp tình, hợp lí mà khắc phục hậu quả mới là điều nên làm ngay lúc này với chị.

Chuyện chị trót tin lời đường mật của Sở Khanh mà trao cái ngàn vàng cho hắn thì tôi nghĩ chị không cần phải dằn vặt bản thân nữa, bởi có làm gì thì cũng chẳng thể hoàn nguyên được. Vả lại hiện nay xã hội cũng không quá khắt khe khi đánh giá một người phụ nữ lại dựa trên điều tế nhị riêng tư này đúng không chị?

Cuối cùng điều chị phải lo là làm sao tích lũy được một số vốn để đảm bảo cuộc sống và tương lai của chị sau này. Theo tôi không quá khó, bởi chị còn trẻ, có nghề nghiệp cho thu nhập ổn định, bên chị lại có sự ủng hộ, động viên của bố mẹ, của người thân, nếu chị quyết tâm nhất định chị sẽ đạt được.

Sai cũng đã sai rồi, trả giá cũng đã trả rồi, mong chị nghị lực, tỉnh táo để sớm ổn định cuộc sống hiện tại và tìm được con đường đúng đắn, tử tế cho tương lai của chị. Chúc chị may mắn, thành công.

Tác giả: An Trí

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP