Pháp luật

Gã chồng đoạt mạng vợ trong cơn say lĩnh 20 năm tù

Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, trong cơn say Lớn chửi mắng rồi đuổi theo đâm bà này tử vong.

Ngày 14/3, TAND TP HCM tuyên phạt Tô Út Lớn (50 tuổi, quê Cà Mau) mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Lớn tỏ ra hối hận tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên.

Vợ chồng Lớn có bốn người con. Cuối năm 2016 cuộc sống khó khăn, bà Vuông (vợ Lớn) dẫn con gái đầu 18 tuổi lên Sài Gòn làm thuê.

Mấy tháng sau, Lớn dắt các con lên thành phố tìm vợ, cả nhà thuê trọ tại quận Bình Thạnh sinh sống.

Do có máu ghen, mỗi lần nhậu vào Lớn lại nghi ngờ vợ có người đàn ông khác trong thời gian sống ở Sài Gòn nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn. Ông ta cũng bực tức vì vợ cho phép con gái lớn lấy chồng mà không cho mình biết.

Tối 15/2/2017, sau chầu nhậu với những người trong xóm lao động, Lớn về gây sự với vợ. Sau một hồi đôi co, bà Vuông bỏ ra ngoài. Lớn tức giận cầm dao đuổi theo đâm trúng ngực khiến vợ tử vong.

Làm việc với cơ quan điều tra, con gái của nạn nhân khẳng định mẹ không hề có tình cảm với người nào.

Tại tòa hôm nay, Lớn thừa nhận tội lỗi, không bào chữa gì chỉ xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP