Can Lộc

Gã cán bộ “dởm” lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Theo tài liệu cơ quan điều tra Công an huyện Can Lộc, gia đình anh Nguyễn Đức Thiện (xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà) có con gái tốt nghiệp đại học vào năm 2012 nhưng vẫn chưa tìm được việc làm.

Bằng thủ đoạn “nổ” quen biết rất nhiều cán bộ cấp tỉnh, nên có khả năng chạy việc và chuyển công tác ở nhiều vị trí, đối tượng Nguyễn Danh Thu đã dùng những lời “có cánh” để lừa đảo chiếm gần 1 tỷ đồng của các nạn nhân, rồi bỏ trốn.

Tình cờ anh Thiện gặp Nguyễn Danh Thu, SN 1969, ở thôn Vĩnh Long, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Làm nghề tự do, nhưng  Thu lại “nổ” là cán bộ HTX Môi trường và Cấp nước xã Tiến Lộc. Qua đó, Thu hứa sẽ lo cho con gái anh Thiện vào làm việc tại BQL Đô thị huyện Can Lộc với số tiền 115 triệu đồng.

Chân dung gã cán bộ “dởm”
Chân dung gã cán bộ “dởm”

Mong muốn con có việc làm ngay, gia đình anh Thiện đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi đưa trước cho Thu số tiền 60 triệu đồng để lo lót. Biết gia đình anh Thiện đã tin tưởng mình, Thu tiếp tục đến nhà anh Thiện đề nghị gia đình đưa đủ tiền cho hắn, để hắn  đưa quyết định đi làm cho con gái anh Thiện. Tin lời,  gia đình anh Thiện đưa tiếp cho Thu 55 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Thế nhưng, chờ mãi gia đình không thấy Thu gọi con gái đi làm, biết mình đã bị lừa gia đình anh Thiện quyết định viết đơn trình báo công an.

Cũng với thủ đoạn trên vị cán bộ huyện “dởm” này đã lừa hàng chục hộ dân trên địa bàn Hà Tĩnh và ngoại tỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền mà y lừa đảo đã lên tới 1 tỷ đồng. Các nạn nhân của gã cán bộ “dởm” này gồm bà Trần Thị Nguyệt ở xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân với số tiền 100 triệu đồng, gia đình anh Trần Văn Thu ở xóm Nam Hà, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, số tiền 50 triệu đồng, anh Bùi Văn Ngụ (thị trấn Nghèn, Can Lộc) 50 triệu đồng, gia đình ông Trần Văn Tiến (Thái Yên, Đức Thọ) 250 triệu đồng, gia đình anh Hoàng Thế Công (Thiên Lộc, Can Lộc) 120 triệu đồng, gia đình anh Nguyễn Xuân Lam (thị trấn Nghèn, Can Lộc) 250 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Cúc (Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An) 100 triệu đồng… Khi đã “gom” được số tiền lớn,  vị “cán bộ dởm” bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, thay tên đổi họ. Số tiền chiếm đoạt được y đã tiêu xài hết.

Sau khi biết không thể trốn tránh, y đã về đầu thú tại cơ quan điều tra Công an huyện Can Lộc.

Anh Tấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP