Cuộc sống

Em sắp cưới người khác nhưng muốn sinh con cho tôi

Em nói vẫn còn yêu tôi, lúc đó chỉ vì nghĩ tôi không quan tâm em nên mới nói chia tay thôi

Tôi 26 tuổi, ra trường và đi làm được gần 3 năm, giờ làm việc ở Sài Gòn. Hai năm trước ra trường và đi làm ở Đà Nẵng, tôi gặp và yêu em từ đó. Lúc đó, tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường với mức lương 5 triệu/tháng. Hai năm yêu nhau là khoảng thời gian chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Tuy nhiều lần cũng có cãi vã nhưng chúng tôi lại quay lại với nhau. Rồi đúng ngày sinh nhật tôi, chúng tôi chia tay chỉ vì không hiểu nhau. Sinh nhật tôi gặp sự cố trộm phá cửa vào lấy đồ nên chuyển phòng ngay trong đêm đó. Tôi bảo em tôi rất bận để chuyển nhà nên sinh nhật sẽ tổ chức vào ngày mai. Em không hiểu tôi, nghĩ tôi không quan tâm tới em khi mà em đã chuẩn bị sinh nhật cho tôi xong. Chúng tôi lại cãi nhau. Lúc đó, tôi cũng vừa nghỉ việc ở công ty.

Chia tay, tôi lao vào học để quên em. Rồi tôi ứng tuyển vào một công ty ở Sài Gòn và làm việc đến bây giờ. Em cũng có người yêu mới. Hơn một năm chia tay em, tưởng chừng như sẽ quên được em nhưng rồi một ngày em thông báo sẽ đi lấy chồng. Rồi em nói vẫn còn yêu tôi, lúc đó chỉ vì nghĩ tôi không quan tâm em nên mới nói chia tay thôi. Sau đó, tôi bay về Đà Nẵng để gặp lại em lần cuối. Em đã khóc, giữa chúng tôi vẫn còn sợi dây tình cảm nên khó lắm tôi mới bay trở về Sài Gòn để làm việc. Mấy hôm nay, tôi cũng buồn cho em nên không có tâm trạng gì để làm việc. Giờ em bảo muốn sinh con cho tôi nhưng tôi không biết phải làm sao đây. Mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.

Tác giả: Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: sinh con , sắp cưới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP