Pháp luật

Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong rẫy khi đi phun thuốc sâu

Gọi điện thoại cho bố về ăn cơm nhưng không được, người con trai chạy vào rẫy xem thì tá hỏa phát hiện bố mình nằm tử vong, trên miệng có dính máu.

Tối 1/6, thông tin từ Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm để làm rõ việc một người đàn ông tử vong khi đi phun thuốc trừ sâu trong rẫy.

Người thân đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông Tự (ảnh H.Đ)

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tự (52 tuổi, ngụ xã Chư Kpô) đi vào rẫy để phun thuốc trừ sâu cho cây tiêu.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, anh Nguyễn Hồng Long (con trai ông Tự) không thấy bố về ăn cơm và gọi điện thoại nhiều cuộc cũng không thấy trả lời nên đã chạy vào rẫy xem xét.

Tại đây, anh Long hoảng hốt khi phát hiện ông Tự nằm bất động và đã tử vong, trên miệng có dính máu nên đã trình báo lên cơ quan công an.

Nhận được tin, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: phun thuốc , tử vong , điều tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP