Người đương thời

Điển hình làm theo lời Bác: Gương sáng về rèn đức, luyện tài

Tôi gặp Thượng úy Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (VĐQC) Đồn Biên phòng Cửa Sót, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân khu vực phía Nam. Đó là một cán bộ dễ mến, ánh mắt toát lên vẻ cương nghị, thông minh. Tìm hiểu, tôi được biết, anh là một tấm gương sáng về tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, công tác, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

hatinh24h

Thượng úy Nguyễn Trung Thành.

Quê huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2001, Nguyễn Trung Thành nhập ngũ vào lực lượng BĐBP và sau đó được đi đào tạo tại Trường Trung cấp Biên phòng 1. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp, anh về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Kỳ Khang, BĐBP Hà Tĩnh. Quá trình công tác, anh vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa tích cực học tập, ôn luyện và thi đỗ vào hệ cử nhân chính trị tại Học viện Biên phòng. Với tư chất thông minh, ham học hỏi, được sự giúp đỡ của các giảng viên, Nguyễn Trung Thành luôn là học viên xuất sắc, 4 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Năm 2012, tốt nghiệp loại giỏi Học viện Biên phòng, Trung úy Nguyễn Trung Thành về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Cửa Sót, làm Đội trưởng Đội VĐQC. Đồn quản lý 29,5km bờ biển, có 10 xã biên phòng, thuộc 2 huyện Lộc Hà và Thạch Hà, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, bà con chủ yếu làm nghề đánh bắt hải sản trên biển, 1/3 dân số là giáo dân, địa bàn rộng… Anh đã cùng cán bộ, chiến sĩ trong đội bám sát địa bàn, tích cực động viên nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng quê hương và chung sức cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của Tổ quốc.

Lộc Hà là huyện mới thành lập, có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, việc giải phóng mặt bằng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Nguyễn Trung Thành cùng anh em trong đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, vừa tuyên truyền, vận động nhân dân, vừa kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh. Nhờ vậy, cả 10 xã biên phòng thuộc địa bàn đồn phụ trách, tình hình an ninh trật tự luôn ổn định, không xảy ra khiếu kiện phức tạp.

Trên cương vị Phó bí thư Chi bộ Nghiệp vụ (Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa Sót), anh luôn gương mẫu, tìm tòi, đổi mới công tác sinh hoạt Đảng, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2014, anh được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cử tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi LLVT tỉnh và giành giải nhì. Tiếp đó, anh được chọn tham gia Cuộc thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi tỉnh Hà Tĩnh và giành giải ba. Năm 2015, tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Bộ tư lệnh BĐBP, Nguyễn Trung Thành đoạt giải nhì. Anh tâm sự: “Tôi rất vinh dự được đại diện cho lực lượng BĐBP tham gia một số cuộc thi. Mặc dù đã mấy tháng xa gia đình, trong điều kiện con còn nhỏ, cuộc sống vẫn nhiều khó khăn, nhưng vì “màu cờ sắc áo” của lực lượng, tôi luôn nỗ lực cố gắng cao nhất để xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên và tình cảm của đồng chí, đồng đội”.

Với quyết tâm đó, tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân khu vực phía Nam, lần thứ 5, tổ chức tháng 10-2015, Nguyễn Trung Thành đã giành giải ba và được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen, cùng giấy chứng nhận Báo cáo viên giỏi cấp toàn quân; được Bộ tư lệnh BĐBP tặng bằng khen.

Gặp và trò chuyện với Thượng úy Nguyễn Trung Thành, người đảng viên trẻ, cán bộ VĐQC giàu nhiệt huyết, tôi càng thêm tin yêu, mến phục anh. Đó thực sự là tấm gương sáng của thế hệ trẻ BĐBP hôm nay. 7 năm liền (2009-2015), trong đó có 4 năm học tập tại Học viện Biên phòng và 3 năm công tác sau khi ra trường, Nguyễn Trung Thành liên tục là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Bài và ảnh: THÁI HÀ / QĐND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP