Giải trí

Diễm My 9X tiết lộ về ‘cảnh nóng hoang dã’ năm 23 tuổi

Ít ai biết rằng vai Mai Thị trong Mỹ nhân kế là vai diễn đầu tiên có “cảnh nóng” của Diễm My 9X trên màn ảnh rộng. Khi đó, cô chỉ mới 23 tuổi và lần đầu tiên phải khỏa thân gần như hoàn toàn trước ống kính. Cũng bởi thế mà đến tận bây giờ, Diễm My vẫn nhớ như in những chuyện dở khóc dở cười trong cảnh quay kéo dài gần 10 tiếng này.

'Vén màn' cảnh nóng trong phim Việt - Diễm My 9X tiết lộ về 'cảnh nóng hoang dã' năm 23 tuổi - ảnh 1Diễm My và Phạm Anh Khoa với “cảnh nóng” trong Mỹ nhân kế – Ảnh: Chụp màn hình
Tập… đóng cảnh nóng
Quy tụ dàn mỹ nhân đình đám của điện ảnh Việt như Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng… bộ phim Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã tạo được tiếng vang lớn vào năm 2013. Không hề lép vế so với các “đàn chị”, Diễm My 9X khi đó dù chỉ là một nữ diễn trẻ, chưa có trong tay nhiều vai diễn đình đám nhưng cũng đã làm nên chuyện với vai Mai Thị, cô kỹ nữ hồn nhiên, hiền lành trong Đường Sơn Quán.
Không chỉ hy sinh rất nhiều trong quá trình luyện võ và đóng những cảnh hành động, Diễm My còn phải đối diện với thử thách đầu tiên trong đời: Đóng cảnh nóng. Nhân vật Mai Thị dù sống cùng những cô gái luôn oán hận đàn ông nhưng trong lòng lúc nào cũng khát khao yêu đương và có một tình yêu mãnh liệt với Dương Linh (Phạm Anh Khoa thủ vai). Khác hẳn với vẻ ngoài yếu đuối, nhút nhát, Mai Thị khi yêu là một cô gái táo bạo và liều lĩnh, thậm chí còn là người chủ động.
Chia sẻ về vai diễn này, Diễm My cho biết: “Ban đầu thì tôi có chút “lấn cấn” khi biết phim có cảnh nóng nhưng nghe bác Dũng (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – PV) giải thích cặn kẽ thì cảm giác thoải mái ngay. Đây là một vai diễn có nhiều đất diễn, khá ấn tượng và cảnh nóng cũng là một trong những cảnh cần thiết của phim nên tôi quyết định nhận lời”.
'Vén màn' cảnh nóng trong phim Việt - Diễm My 9X tiết lộ về 'cảnh nóng hoang dã' năm 23 tuổi - ảnh 2
'Vén màn' cảnh nóng trong phim Việt - Diễm My 9X tiết lộ về 'cảnh nóng hoang dã' năm 23 tuổi - ảnh 3Cả hai đã phải tập luyện trước khi diễn thật – Ảnh chụp từ clip hậu trường
“Nói cứng” là vậy nhưng khi vào vai diễn, Diễm My cũng không tránh khỏi lúng túng bởi đây là lần đầu tiên cô phải đóng cảnh nóng trên màn ảnh rộng. Hiểu được tâm lý của nữ diễn viên trẻ, trước khi quay cảnh này một ngày, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã gọi Diễm My và Phạm Anh Khoa sang phòng để… tập trước.
“Tôi và anh Khoa qua phòng bác Dũng để tập… các tư thế xem làm thế nào, góc máy ra sao, biểu cảm gương mặt như thế nào để mang đến cảm xúc như thật cho khán giả. Bác Dũng cũng mở cho chúng tôi xem các bộ phim cổ trang của Trung Quốc, trong đó có phim Anh hùng, một bộ phim có cảnh nóng ngoài bãi cỏ rất đẹp và nên thơ. Tuy nhiên, cảnh quay của chúng tôi có phần hơi khác vì vai diễn của tôi là một kỹ nữ, khá dạn dĩ và chủ động”, Diễm My kể.
Dù chuẩn bị rất kỹ nhưng khi bước vào thực tế, Diễm My và Phạm Anh Khoa đã mất cả đêm mới có thể hoàn thành những cảnh quay này, nhất là khi đó lại là lần đầu tiên, nữ diễn viên 9X phải khỏa thân trước mặt nhiều người.
“Tôi buộc phải cởi hết nhưng “ăn gian” bằng những miếng băng dán. Đáng ra cảnh quay đó chỉ có tôi và anh Khoa (diễn viên Phạm Anh Khoa – PV) nhưng hôm đó chị Tăng Thanh Hà có lẽ vì tò mò không biết cảnh quay thế nào nên cũng… ra xem (Cười). Ngoài chị Hà ra còn có ê kíp hậu trường, đa phần đều là nam, chỉ có trang điểm và phục trang là nữ nên thật sự ban đầu tôi cũng hơi ngại. Sau đó, tôi định hình lại ngay vì mình phải diễn tốt thì mới quay xong sớm được. Trước đây, mỗi khi xem phim, đặc biệt là một số phim châu Á mà có cảnh nóng một cách gượng ép, tôi rất khó chịu. Tôi quan niệm thà không làm thì thôi, chứ làm thì phải làm cho tới”, Diễm My chia sẻ.
Theo tiết lộ của nữ diễn viên, “cảnh nóng” hoang dã giữa cô và Phạm Anh Khoa trong Mỹ nhân kế được quay từ 18 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau mới xong. “Cảnh này lại diễn ra giữa thiên nhiên, sóng vỗ liên hồi, gió biển rít từng cơn khiến mình rất khó chịu. Bởi thế, tôi và anh Khoa quyết tâm phải đóng cho đạt để qua cảnh này”, nữ diễn viên chia sẻ.
Đáp lại những “hy sinh” này, có thể nói vai Mai Thị đã mang đến thành công lớn cho Diễm My 9X. Sau bộ phim này, con đường đến với điện ảnh của cô càng trở nên rộng mở hơn…
Sẵn sàng xả thân vì “cảnh nóng”
Sắp tới đây, Diễm My sẽ vào vai Châu Nhi trong Kung Fu Phở, bộ phim đầu tiên về món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam. Trong phim, cô vào vai một cô tiểu thư đỏng đảnh, con gái của một gia đình có truyền thống làm phở nhưng tính tình lại sáng nắng chiều mưa do thiếu tình thương từ nhỏ và hài hước ở chỗ cô này lại rất “mê trai”.
Ít ai biết rằng vai diễn này có được là do Diễm My tự ghi danh tham gia casting. Dù đang là gương mặt sáng giá trong làng điện ảnh nhưng cô vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình. “Nhiều nhà sản xuất, đạo diễn nói rằng người nổi tiếng thường không thích đi casting, vì thấy như vậy là ngang hàng với những người ít nổi tiếng. Còn quan điểm của tôi thì khác bởi dù nổi tiếng đến đâu, nhiều khi mình phải đi casting để xem vai diễn có phù hợp với mình không và có phù hợp với những vai diễn còn lại hoặc tổng thể bộ phim không nữa”, Diễm My chia sẻ.
'Vén màn' cảnh nóng trong phim Việt - Diễm My 9X tiết lộ về 'cảnh nóng hoang dã' năm 23 tuổi - ảnh 4Diễm My với vai Châu Nhi trong phim Kung Fu Phở – Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Diễm My bật mí một năm, cô đi casting rất nhiều phim. 10 vai có khi rớt cỡ… 5 vai. “Tôi thấy chuyện này rất bình thường. Casting để xem mình có phù hợp với vai diễn không. Chuyện này không nói lên mình giỏi hay dở bởi nó còn phụ thuộc vào nhiều tiêu chí khác như ngoại hình, tính cách… Trước đó, tôi từng casting vai Mỹ Chột của chị Trang Khàn trong Hương Ga vì muốn thử đa dạng vai. Tuy nhiên, vai diễn này dành cho chị Trang Khàn là đúng nhất!”, Diễm My chia sẻ.
Vai Châu Nhi trong Kung Fu Phở sắp tới cũng là một thử thách không nhỏ với Diễm My. Trong phim này, cô phải tự mình thực hiện các thế võ. Rất may là nhờ những kinh nghiệm khi đóng Mỹ nhân kế, sau đó lại tham gia Bước nhảy hoàn vũ và tập gym thường xuyên nên nữ diễn viên cũng không gặp nhiều khó khăn.
Hỏi Diễm My, phim có… “cảnh nóng” không, cô bật cười: “Không đâu, chỉ có những cảnh mùi mẫn, dễ thương và rất trong sáng”. Tuy nhiên, nữ diễn viên không ngần ngại trả lời: “Tôi nghĩ phim tình cảm nói chung khi hai nhân vật yêu nhau đến độ chín muồi, hòa lẫn cả thể xác lẫn tinh thần thì “cảnh nóng” là cần thiết để thể hiện điểm cao nhất trong mối quan hệ của hai người. Tôi nghĩ cũng tùy theo kịch bản phim và tùy nhân vật. Nếu phim hay, nhân vật hay thì tôi sẵn sàng xả thân”.
Diễm My cho biết năm nay, cô dành nhiều thời gian cho phim nhựa hơn là phim truyền hình. Cuối tháng 8, đầu tháng 9, nữ diễn viên xinh đẹp sẽ tiếp tục tham gia bộ phim Gái già lắm chiêu. Vai diễn của cô trong phim này là một cô nàng 30 tuổi xinh đẹp, có địa vị xã hội nhưng không thích có chồng.
“Đây là bộ phim tình cảm hài, đọc kịch bản tôi cực kỳ thích bởi lời thoại dễ thương, hài rất duyên nên nhận lời liền. Vai Châu Nhi trong Kung Fu Phở thì giống vì cô ấy còn chút trẻ con, tưng tửng y chang tôi. Còn vai diễn trong Gái già lắm chiêu là cô gái 30 tuổi, lớn hơn, chín chắn và rất sành điệu, là giám đốc sáng tạo của một tạp chí thời trang. Dù rất thích nhưng khi nhận vai tôi cũng khá lo lắng và đang trong quá trình nghiên cứu vai diễn”, Diễm My bật mí.
'Vén màn' cảnh nóng trong phim Việt - Diễm My 9X tiết lộ về 'cảnh nóng hoang dã' năm 23 tuổi - ảnh 5Diễm My và bạn trai – Ảnh: Kim Quy
Hiện tại, bên cạnh niềm vui trong công việc, Diễm My còn rạng ngời niềm hạnh phúc với bạn trai quen nhau gần 2 năm. “Bạn trai tôi cũng thích nhúng tay vào việc “quản lý” tôi lắm (Cười). Hầu như kịch bản nào gửi cho tôi cũng đều gửi qua cho… bạn trai tôi. Đặc biệt là với phim Kung Fu Phở này, bạn ấy cổ vũ cho tôi tham gia rất nhiệt tình vì bạn ấy thích những gì thuộc về truyền thống mà chưa phim nào đậm đà chất Việt Nam như phim này”, Diễm My bật mí.
Tuy nhiên, khi hỏi đến chuyện hôn nhân, cô gái thoáng chút bối rối: “Hiện chúng tôi hài lòng với tình cảm của mình ở mức hiện tại còn chuyện hôn nhân chưa dám nói trước vì nó còn thuộc về cảm xúc nữa. Cả tôi và bạn trai đều là những người “tham công tiếc việc”. Nhiều khi một tuần gặp nhau chỉ 1-2 lần. Lúc mới quen, do công việc của tôi không dồn dập như giờ nên chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn. Giờ tôi có cả một ê kíp nên phải làm việc hết công suất. Bạn trai tôi thì mới mở thêm một công ty nữa nên cũng phải tập trung công việc”.

Thiên Hương / Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP