Nhân ái

Dị tật không lá lách, tim bẩm sinh, bé trai 4 tháng nguy kịch

Sinh ra trong tình trạng hẹp động mạch phổi, không lá lách... cháu bé có tên Bình An như mong muốn của đôi vợ chồng trẻ nhưng 4 tháng có mặt trong cõi đời, sức khoẻ cháu chưa một ngày được an bình.

Với tình trạng của Bình An, bác sĩ hội chẩn cho biết sẽ mổ 3 - 4 lần mới có thể sửa chữa được tim nhưng chỉ có thể mổ để bớt tím tái chứ không thể cho con một trái tim bình thường như bao bé khác

Với tình trạng của Bình An, bác sĩ hội chẩn cho biết sẽ mổ 3 - 4 lần mới có thể sửa chữa được tim nhưng chỉ có thể mổ để bớt tím tái chứ không thể cho con một trái tim bình thường như bao bé khác

7h sáng 24/2, chiếc xe cấp cứu chạy xuyên đêm từ Đà Nẵng đã đỗ ngay trước khu cấp cứu Viện Tim TPHCM trong tiếng thở phào của những người đi cùng.

Điều kỳ diệu mà các bác sĩ đi theo xe cũng không ngờ tới chính là cháu bé Nguyễn Bảo Bình An (sinh ngày 7/11/2018) vẫn ổn định sức khoẻ sau quãng đường dài gần 1.000 km từ bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng vào tới TPHCM, dù trước đó tiên lượng rất xấu.

Hiện cháu đang chờ các y bác sĩ bệnh viện Tim TPHCM hội chẩn để thực hiện ca mổ cấp cứu.

Niềm vui vì con trai mới mấy tháng tuổi đã chiến đấu kiên cường với căn bệnh bẩm sinh để vào tới TPHCM với những tia hy vọng đang le lói, nhưng đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Thảo - Phạm Thị Kim Nga (quê Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam) băn khoăn là không biết xoay đâu ra số tiền hàng trăm triệu đồng để thực hiện những ca mổ cho con mình.

Cháu bé Nguyễn Bảo Bình An là kết tinh từ tình yêu của đôi bạn học thời phổ thông Văn Thảo - Kim Nga. Tuy nhiên, bất hạnh cuộc đời đã ập đến khi Bình An sinh ra không được an bình như bao đứa trẻ khác.

Con sinh ra với trái tim đầy khiếm khuyết (hội chứng đồng dạng phải, kênh nhĩ thất toàn phần không tương đương, thất phải 2 đường ra, chuyển vị đại động mạch, hẹp phổi, bất thường hồi lưu tĩnh mạch trên, vô lách).

Nay Bình An đã được 4 tháng tuổi nhưng mỗi lần tái khám, lượng oxy trong máu càng ngày càng giảm, thở mệt và tím tái nhiều hơn.

Nay Bình An đã được 4 tháng tuổi nhưng mỗi lần tái khám, lượng oxy trong máu càng ngày càng giảm, thở mệt và tím tái nhiều hơn.

Bình An sinh ở bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng nhưng vì bệnh tiên lượng nặng không thể mổ tại Đà Nẵng nên sinh ra chưa được nửa tháng thì gia đình phải đưa cháu vào bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM để hội chẩn chữa trị.

Với tình trạng của Bình An, bác sĩ hội chẩn cho biết sẽ mổ 3 - 4 lần mới có thể sửa chữa được tim nhưng chỉ có thể mổ để bớt tím tái chứ không thể cho con một trái tim bình thường như bao bé khác.

Nay Bình An đã được 4 tháng tuổi nhưng mỗi lần tái khám, lượng oxy trong máu càng ngày càng giảm, thở mệt và tím tái nhiều hơn.

Do không có điều kiện lưu lại TPHCM nên sau mỗi lần tái khám, gia đình lại đưa cháu về quê. Theo lời khuyên của bác sĩ, nếu Bình An không tím hơn thì 3 - 6 tháng sau sẽ tiến hành mổ cấp cứu để cải thiện lượng oxy trong máu để cơ thể bớt tím. Theo phác đồ điều trị nếu sau khi mổ cấp cứu thành công thì cháu sẽ qua 3 - 4 lần phẫu thuật nữa thì mới hồi phục.

Chưa đến ngày tái khám thì chiều 23/2, Bình An khó thở, bỏ bú hay nói đúng hơn là không còn sức để bú sữa. Gia đình đưa cháu vào bệnh viện huyện Quế Sơn rồi chuyển tiếp ra bệnh viện khu vực Bắc Quảng Nam. Tại đây, bác sĩ cho chuyển cấp cứu ra bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng.

"Bác sĩ nói cháu suy tim nặng quá, không đủ oxy trong máu. Muốn làm tăng nhịp tim thì phải đặt máy tạo nhịp tim nhưng bệnh viện miền Trung không có loại máy này nên phải chuyển gấp vào TPHCM", Nguyễn Văn Thảo, cha của cháu nói.

Con sinh ra với trái tim đầy khiếm khuyết (hội chứng đồng dạng phải, kênh nhĩ thất toàn phần không tương đương, thất phải 2 đường ra, chuyển vị đại động mạch, hẹp phổi, bất thường hồi lưu tĩnh mạch trên, vô lách)

Con sinh ra với trái tim đầy khiếm khuyết (hội chứng đồng dạng phải, kênh nhĩ thất toàn phần không tương đương, thất phải 2 đường ra, chuyển vị đại động mạch, hẹp phổi, bất thường hồi lưu tĩnh mạch trên, vô lách)

Chạy vạy tứ phía vay mượn được đủ 20 triệu đồng cho chi phí chuyến xe cấp cứu, thế là, đôi vợ chồng trẻ bế con lên xe với hy vọng "còn nước còn tát". Hai bác tài thay phiên nhau lái, 2 bác sĩ túc trực theo dõi liên tục... May mắn đã mỉm cười khi chuyến xe đã đến nơi cần đến và Bình An còn cơ hội để chờ đợi... một phép màu.

Không may mắn khi sinh con đầu lòng mang chứng bệnh mà tiên lượng sẽ tốn rất nhiều tiền mới chữa trị ổn định. Trong thời gian qua, tiền bạc tích luỹ trước hôn nhân, thậm chí cả tiền mừng cưới của cha mẹ cháu Bình An cũng... "đội nón ra đi".

Đôi vợ chồng trẻ lâm vào khánh kiệt khi con bạo bệnh. Cha mẹ hai bên gia đình chạy vạy vay mượn khắp nơi cũng chưa đủ để cho kịp ca mổ cấp cứu dự đoán sẽ được tiến hành trong tuần này và những lần mổ tiếp theo.

Gia cảnh của cha mẹ Bình An cũng đã khó, nay thêm việc cháu bệnh càng thêm khốn khổ.

Cha cháu, Nguyễn Văn Thảo trước đây đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Những đồng tiền công dành dụm được đều gửi về quê phụ ba mẹ lo cho 3 đứa em ăn học.

Tích góp chút dư dả để chuẩn bị hồi hương cưới vợ thì Thảo bị tai nạn lao động phải nằm điều trị ở xứ người gần 1 năm trời.

Gia cảnh của cha mẹ Bình An cũng đã khó, nay thêm việc cháu bệnh càng thêm khốn khổ

Gia cảnh của cha mẹ Bình An cũng đã khó, nay thêm việc cháu bệnh càng thêm khốn khổ

Cưới xong, Thảo làm nghề lái xe nhưng vì con sinh ra phải nằm hồi sức cấp cứu dài ngày nên ông bố trẻ này đành nghỉ việc phụ vợ chăm sóc cho con. Kim Nga, mẹ cháu trước đây làm phiên dịch tiếng Trung cho một công ty tư nhân ở xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nhưng sinh con bị bệnh và biết sẽ điều trị dài lâu nên cũng phải nghỉ việc.

"Dù vẫn biết sẽ rất khó khăn nhưng vợ chồng em sẽ cố gắng để chăm con được khỏe mạnh. Giờ vào đến TPHCM rồi, ca mổ đầu dự kiến gần 100 triệu đồng, chi phí phòng hồi sức mỗi ngày 3 triệu đồng... Số tiền vượt quá sức của gia đình. Em cần lắm sự giúp đỡ các nhà hảo tâm để con em có thể có trái tim khỏe mạnh như bao bé khác", Kim Nga, mẹ cháu nói trong nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Mã số 3242: Cháu Nguyễn Bảo Bình An, Viện Tim TPHCM, khoa Ngoại B, phòng 08, giường số 04.

SĐT của mẹ cháu 0932514079 (Phạm Thị Kim Nga), ba cháu 0927698668 (Nguyễn Văn Thảo).

STK: 56210000850830 tại BIDV Chi nhánh Quảng Nam. Tên chủ tài khoản: Phạm Thị Kim Nga.

Tác giả: Công Quang

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP