Pháp luật

Đi đòi tiền, nam thanh niên bị người nhà "con nợ" chém tử vong

Nhóm người đến uy hiếp, đòi tiền "con nợ" thì xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả dẫn đến một người bị chém tử vong.

Ngày 25-10, Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào tối 24-10.

Vụ việc xảy ra khoảng 22g ngày 24-10, tại đầu ngõ 293 Ngọc Thụy, Long Biên. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn T. (SN 1988, trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ).

Vụ án xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thanh M. (SN 1976) vay của ông Phùng Đắc S. (SN 1965) 100 triệu đồng nhưng đến nay chưa trả.

Tối 24-10, ông S. cùng Nguyễn Quốc A. (SN 2002) và Nguyễn Văn T. (SN 1988) tìm đến quán nước của bà M., ở đầu ngõ 293 Ngọc Thuỵ để thu tiền nợ. Tại đây, nhóm của S. xảy ra cãi vã, chửi bới nhau với bà M. và chị Nguyễn Thu H. (SN 2000) là con gái bà M.

Hiện trường vụ án mạng

Sau đó chị H. gọi điện cho chị gái bà M. là bà Nguyễn Thị Ngọc H. (SN 1967) cùng hai con gái bà này là Nguyễn Thu H. (SN 1988), Nguyễn Ngọc H. (SN 1989) và Nguyễn Ánh D. (con rể bà H. ) đến quán nước để hỗ trợ bà M, thông tin trên báo VTC News.

Liên quan vụ án mạng, báo Thanh niên cho hay, nhận điện thoại của con gái bà M., Nguyễn Ánh D. đã dùng xe máy chở bà N.T.N.H (mẹ vợ Dương) đến để hỗ trợ giải quyết sự việc. Tại đây, Dương thấy anh T. đánh người thân liền chạy tới khu lán của thợ mộc gần đó lấy 1 chiếc rìu rồi xông vào đánh anh T.

Bị Dương dùng rìu đánh liên tiếp vào người, anh T. vùng chạy được khoảng 150 m thì gục xuống, nằm bất động và tử vong ngay sau đó.

Tấn công anh T. xong, D. tiếp tục dùng rìu đánh 2 nhát vào người ông S., khiến nạn nhân phải bỏ chạy. D. vứt hung khí rồi chạy xe máy về nhà riêng, giấu chiếc áo dính máu của mình dưới gầm giường tầng 2.

Nhận được thông tin, Công an quận Long Biên đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với những người liên quan để làm rõ sự việc.

Tác giả: T.Quang (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP