Tin trong nước

Đi chơi với đại gia, thiếu nữ bị cưỡng bức ngay trong “xế hộp”

Quen nhau trên mạng xã hội, Tuấn mang “xế hộp” đến rủ thiếu nữ 14 tuổi đi uống cà phê rồi chở đến khách sạn, khóa cửa xe, khống chế cưỡng bức nạn nhân.

Ảnh minh họa
Theo thông tin mới nhất trên báo Người lao động, khuya hôm 13/6, Công an TP Mỹ Tho tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ phường 1, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi dùng vũ lực cưỡng bức một bức thiếu nữ 14 tuổi.

Trước đó, Tuấn có quen biết với thiếu nữ tên K. 14 tuổi ở phường 3, TP Mỹ Tho qua mạng zalo. Tối 13/6, Tuấn hẹn thiếu nữ đi uống cà phê rồi mang chiếc “xế hộp” 4 chỗ đến đón K.

Rủ đi uống cà phê nhưng Tuấn lại chạy thẳng xe về nhà, nơi có một nhóm thanh niên đang nhậu nên K. không chịu ở lại chơi. Bất đắc dĩ Tuấn lái xe nói rằng đưa thiếu nữ này về nhưng đến Quốc lộ 50 lại ép K. vào khách sạn.

Tuấn bị tạm giữ từ đêm 13-6

Đối tượng Tuấn bị tạm giữ (Ảnh: Người lao động)

Nạn nhân phản ứng quyết liệt nên Tuấn không thực hiện được ý đồ liền khóa cửa xe lại, khống chế cưỡng bức thiếu nữ ngay trong ô tô.

Sau một hồi chống cự, nạn nhân mở được cửa xe bỏ chạy ra ngoài đi báo cơ quan công an nơi gần nhất. Ngay trong đêm, nạn nhân được đưa tới bệnh viện kiểm tra và xác định K. “bị rách màng trinh dấu mới có rỉ ít máu”.

Gia đình nạn nhân biết chuyện đã vô cùng bức xúc và làm đơn tố cáo đến Công an thành phố Mỹ Tho để đề nghị xử lý đối tượng theo pháp luật.

Đây không phải trường hợp đầu tiên mà trước đó đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra từ những mối quan hệ “ảo” trên mạng xã hội. Các nạn nhân thường không lường được những hiểm nguy đang rình rập nên mất cảnh giác, để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trước đó không lâu, một cô gái 21 tuổi ở xã Thành Long huyện Châu Thành đến Công an huyện Châu Thành trình báo về việc bị một thanh niên tên Khang khống chế, hiếp dâm, cướp tài sản và có ý định giết chị.

Chị H.K.C, nạn nhân vụ việc cho biết khoảng nửa tháng trước, chị quen với nam thanh niên tên Khang qua mạng zalo rồi cả 2 thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại.

Khoảng 20h ngày 24/3, Khang điều khiển xe môtô Sirius đến cổng công ty đón chị C. về nhà ăn bữa cơm gia đình do bà ngoại hắn mới mất, bố mẹ lại ở nước ngoài nên rất cô đơn.

Cảm thương người bạn trai, chị C. đồng ý đi thì bị đối tượng chở lòng vòng suốt 2 tiếng qua nhiều đường vắng rồi dừng ở khu đồng ruộng vắng vẻ của xã Hảo Đước, huyện Châu Thành. Tại đây, hắn lộ mặt là tên “yêu râu xanh” khi khống chế đòi quan hệ tình dục với nạn nhân.

Biết không thể cầu cứu giữa nơi hoang vắng, chị C. đồng ý để hắn quan hệ tình dục với ý nghĩ sau đó hắn sẽ chở mình về. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi đồi bại đối tượng đánh nạn nhân khiến chị bất tỉnh.

toi_pham_2 by .

Trần Minh Luân tại cơ quan điều tra

Sau đó, hắn lấy đi 1 điện thoại iPhone 5, 1 đồng hồ đeo tay, 1 bộ vòng ximen, 1 chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền.

Trước khi bỏ đi, đối tượng còn trói tay, nhét áo vào miệng, đánh nạn nhân bất tỉnh.

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt hung thủ lừa đảo là Trần Minh Luân, sinh năm 1994, ngụ ấp Trường, xã hảo Đước, đang làm công nhân khuân vác cho một nhà máy chế biến hạt điều ở địa phương.

theo Đại Lộ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP