Xã hội

Đi chơi đêm ở Cửa Lò, nam thanh niên 18 tuổi bị đâm thấu tim

Đi chơi đêm ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An), nam thanh niên 18 tuổi bị nhóm thanh niên khác gây sự, dùng dao đâm thấu tim.

Sau hơn một tuần điều trị hiện sức khỏa bệnh nhân P. đã hồi phục tốt - Ảnh Hoàng Yến

Ngày 14-6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim.

Trước đó, vào đêm khuy ngày 5-6, bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Thành P. (18 tuổi, ngụ xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trong tình trạng nguy kịch do bị 1 vết dao đâm thấu ngực trái, tim ngừng đập, ngừng thở.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dịch tràn ngoài màng tim, tình trạng rất nguy kịch, nên chuyển mổ cấp cứu ngay lập tức. Vào thời điểm đó, ê kíp cấp cứu vừa chạy đẩy cáng vừa liên tục cấp cứu ngừng tuần hoàn, hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực.

Bác sĩ Hồ Thái Phúc, khoa Ngoại lồng ngực, cho biết khi mở ngực trái, màng ngoài tim bệnh nhân xuất hiện vết thương kích thước 1,5 cm, tim không còn nhịp đập. Mở rộng màng ngoài tim, ê kíp phẫu thuật đã phát hiện và giải phóng cục máu đông lớn gây chèn ép, giúp tim bệnh nhân bắt đầu đập trở lại. Ngay lúc đó, với lực co bóp của quả tim, máu của bệnh nhân phun xối xả. Các bác sĩ phải lập tức dùng chỉ khâu 2 mũi chữ U để khống chế. Nếu chậm trễ một chút, bệnh nhân sẽ tử vong.

Sau hơn một tuần tích cực điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân P. đang hồi phục tốt.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân P. rất khó khăn. Vào đêm ngày 5-6, trong lúc đi chơi ở thị xã Cửa Lò, anh P. bị một nhóm thanh niên gây sự và dùng dao đâm thấu tim.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP