Cộng đồng mạng

Đêm Giáng sinh và những hình ảnh khiến người xem ấm lòng

Với tâm niệm cho cũng là một cách nhận lại, trong đêm Giáng sinh, có những người đã đi tìm người vô gia cư, lao động nghèo để tặng quà. Đối với họ, hạnh phúc là có cơ hội được sẻ chia.

Ngay sau đêm Noel, không chỉ những hình ảnh vui chơi, nhà thờ lớn lấp lánh ánh đèn được cập nhật trên mạng xã hội mà còn rất nhiều câu chuyện cảm động, ấm áp tình người cũng được chia sẻ.

Hỏi thăm và tặng quà cho người vô gia cư trong đêm Noel.

Trên trang cá nhân có tên Dũng Trần cập nhật dòng trạng thái: “Trao yêu thương để đong đầy hạnh phúc và có một đêm Giáng sinh ấm áp. 23h đêm Giáng sinh - khi mà từng đoàn các nam thanh nữ tú, người già trẻ nhỏ đổ dồn về các nhà thờ, khu vui chơi, phố đi bộ để tận hưởng không khí Giáng sinh trong tiết trời giá rét 12℃. Thì đâu đó vẫn thấp thoáng bóng dáng các thành viên Thiện Tâm An len lỏi qua dòng người để đến gầm cầu, vỉa hè các phố cổ, trước cửa các bệnh viện, cửa nhà ga.

Họ tìm và trao tặng hộp xôi thịt, chai nước vối, những manh quần tấm áo ấm cho những lao động nghèo như: Ông bơm xe, bà đồng nát,...những em bé theo mẹ mưu sinh với gương mặt tím tái vì rét và đói, những người bệnh, người vô gia cư.

Thật xót xa khi thấy cảnh nghỉ ngơi của họ chỉ với mảnh bạt, miếng bìa... lót dưới và đắp mảnh chăn mỏng dính, đầu không khăn mũ, chân trần không tất nằm ngồi co ro.

Mong sao với chút quà nhỏ bé và những lời thăm hỏi ân cần sẽ đem lại sự ấm áp và hạnh phúc nho nhỏ trong đêm giáng sinh cho những mảnh đời kém may mắn”.

Quà được trao tận tay các cụ già đêm Noel.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh và những lời xúc động đó đã nhận được không ít lời khen ngợi. Bạn trẻ Minh Hiệp bày tỏ: “Hành động đáng được ghi nhớ nhất trong đêm Noel, chắc hẳn ai được nhận quà sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.

Còn Bình Hương ngưỡng mộ: “Đêm Noel lẽ ra phải vui vầy bên gia đình, đi chơi nhưng các bạn đã làm ngược lại. Việc làm này thật đáng khâm phục. Lời cảm ơn thay những mảnh đời kém may mắn”.

Ân cần động viên những mảnh đời kém may mắn.

Trao đổi với PV, anh Dũng Trần (thành viên của nhóm Thiện Tâm An) kể, đêm 24/12, anh cùng 7 thành viên khác đi tặng quà Noel, 40 suất quà đã được trao tận tay cho những mảnh đời kém may mắn tại Hà Nội. Họ đi đến tận rạng sáng ngày 25 mới trở về nhà.

Em nhỏ nhận được quần áo ấm.

Biếu cụ già hộp xôi ăn cho ấm lòng.

Những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn.

“Dù lạnh và phải đi nhiều ngõ ngách nhưng mỗi chúng tôi đều thấy vui và hạnh phúc khi nhận được lời cảm ơn từ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi tâm niệm rằng, cho đi là được nhận lại, dù món quà nhỏ nhưng chứa đựng một tinh thần sẻ chia lớn”, Trần Dũng chia sẻ.

Tác giả: Mai Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP