Dự án đầu tư

Đê La Giang: Dự án cấp bách và nhiều tỉ – ngổn ngang và nhếch nhác!

Được xem là dự án trọng điểm, cấp bách, thế nhưng, đã 4 năm nay, công trình nâng cấp đê La giang (Hà Tĩnh) vẫn còn dang dở. Đã vậy, còn xuất hiện nhiều biểu hiện cho thấy chất lượng thi công “có vấn đề”.

>> Nhà thầu thi công ẩu, đê xung yếu La giang sạt lở nghiêm trọng!

Đê La giang dài gần 20km, đi qua địa bàn huyện Đức Thọ đến TX Hồng Lĩnh, được đắp từ năm 1930, cần nâng cấp để bảo đảm an toàn cho 30 vạn dân.
Ngày 17/12/2009, Cty Xuân Thành đã tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp đê La giang hoành tráng: với mức đầu tư 967,4 tỷ đồng, do Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Đây là công trình cấp bách, nên được chỉ định thầu, dự kiến hoàn thành trong 2 năm.

Thậm chí nhà thầu khởi công trước gần 1 tuần lễ, rồi UBND tỉnh Hà Tĩnh mới kí quyết định phê duyệt chỉ định thầu.

Thế nhưng, công trình được thi công với tiến độ “rùa”, và chất lượng còn nhiều ý kiến.

Ngày 6/7/2011, trong chuyến thực địa công trình, ông Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng tiến độ thi công đê La Giang quá chậm trễ; yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng và vệ sinh môi trường…

Thế nhưng đến nay, đã gần 4 năm kể từ khi khởi công, công trình vẫn còn “ngổn ngang trăm mối”. Trực tiếp “mục sở thị” công trình, chúng tôi càng ngao ngán cho đại dự án này, cả về tiến độ lẫn chất lượng.


Nhiều đoạn đê dài hàng km chưa hề được máy móc “đụng” tới


Nhiều đoạn lầy lội, bẩn thỉu.


Thi công chắp vá, đoạn làm, đoạn bỏ…


Những đoạn đường đã thi công cho thấy làm cẩu thả, chất lượng rất kém: lấy mặt bằng không chuẩn nên nước đọng thành vũng trên mặt đường bê tông


Mặt bê rông rỗ, xuống cấp dù mới làm xong


Thậm chí mặt đường đã bị nứt nẻ, phải vá lại ngoằn nghèo


Mô trụ hai bên đường làm rất cẩu thả, góc cạnh xù xì


Công tác GPMB cũng có “vấn đề”: ngôi mộ này đáng ra đã phải di dời, nhưng vẫn còn án ngữ trong vị trí thi công.


Công trường mênh mông nhưng chỉ có lác đác một vài công nhân đang làm những việc vặt dáng điệu thiếu “khí thế”.


Nhìn mãi mới thấy một chiếc máy xúc đang đào rãnh thoát nước.

Quang Đại – Hà Vy

Tầm Nhìn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP