Tin

Đau xót nghi án nữ sinh ngoan hiền tự tử vì bị xếp hạnh kiểm yếu

Theo tin tức trên báo Bình Thuận, trước đó, mẹ em Trang khi đi rẫy trở về nhà thì phát hiện con gái đã tử vong trong tư thế nằm trên võng như đang ngủ.

Khi đi làm rẫy về, mẹ Trang phát hiện con gái đã tử vong trong tư thế nằm trên võng như đang ngủ.

Đến ngày 29/5, gia đình đã tổ chức tang lễ cho nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, 16 tuổi, trú tại thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận bị tử vong bất ngờ tại nhà riêng. Rất đông người thân, bạn bè và thầy cô giáo đã đến viếng trong niềm đau xót khôn nguôi.

Sự việc được nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an. Qua kiểm tra ban đầu hiện trường ngôi nhà xảy ra sự việc vẫn bình thường không hề có xáo trộn, thi thể nạn nhân không có xây xát, không có dấu hiệu ngoại lực tác động và xâm hại tình dục.

Đau xót nghi án nữ sinh ngoan hiền tự tử vì bị xếp hạnh kiểm yếu - Ảnh 1

Hiện trường căn nhà phát hiện nữ sinh tử vong. (Ảnh: VietNamNet)

Theo các bạn học của Trang kể lại, Trang là học sinh khá, rất ngoan hiền nhưng thời gian gần đây Trang thường tâm sự rất buồn và xấu hổ vì bị nhà trường xếp hạnh kiểm yếu. Sáng 27/5 là ngày lẽ ra Trang phải lên trường để nhận thông báo lao động, rèn luyện lại trong hè đối với học sinh có hạnh kiểm yếu nhưng khi học sinh đã có mặt đông đủ vẫn không thấy Trang, đến khi gọi điện thoại cho Trang thì nhận được hung tin.

Trao đổi với P.V báo VietNamNet, thầy Lê Đình Cung hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xác nhận sự việc em Nguyễn Thị Huyền Trang học sinh lớp 10A11 bị xếp loại đạo đức yếu do có hành vi quay cóp trong kỳ thi học kỳ 2 vừa qua (viết công thức hóa học vào thước kẻ mang vào phòng thi).

Theo ông Cung, việc xếp loại hạnh kiểm yếu đối với hành vi quay cóp là theo quy định của ngành giáo dục. Nhà trường rất đau xót trước cái chết của em Trang và đã phân công nhau túc trực tại nhà em để động viên, an ủi gia đình.

Người thân của em Trang cho biết khi kiểm tra điện thoại của Trang thì có tin nhắn Trang hỏi thăm một người bạn về tên một loại thuốc ngủ và nhiều tin nhắn tâm sự về nỗi buồn và những ám ảnh cứ theo đuổi dai dẳng trong một thời gian dài.

Gia đình Trang có 2 anh em, anh trai Trang đang học ở TPHCM, cha mẹ Trang thường xuyên ở trên rẫy, tuần mới về nhà 1 lần, hằng ngày Trang sống một mình ở nhà và đến trường ở thị trấn Lương Sơn ở cách đó gần 10km.

Theo nhật ký của Trang để lại, có nhiều trang viết nói về nỗi cô đơn, những lúc buồn chán không có người thân để chia sẻ, tâm sự và động viên.

Cơ quan công an huyện Bắc Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra về nguyên nhân cái chết thương tâm của nữ sinh này.

Tình trạng học sinh tự tử vì những chuyện liên quan đến học đường không còn hiếm gặp ở nước ta. Trước đó, sáng 8/5, sau khi đi ăn sáng về, cha mẹ của em V.N.T.T (học sinh lớp 11 chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định) phát hiện con đang trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở đường Lê Thánh Tôn, TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Ngay sau đó, T. được các bác sĩ đến khám và nhận định đã chết do treo cổ.

Theo cô Chế Thị Hồng Thoa, giáo viên dạy môn tiếng Anh cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp, T. là học sinh giỏi với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ như: huy chương vàng Olympic 30.4, giải nhất cuộc thi tiếng Anh trên internet lớp 11, giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia.

Theo kết quả y tế trường học giai đoạn 2011-2015 do Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT công bố, số học sinh có ý định tự tử ngày càng tăng cao, cứ 5 em học sinh lại có một em có ý định tự tử.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 20 trường hợp trẻ em uống thuốc độc tự tử. Tại Việt Nam, tự tử là nguyên nhân thứ 2 gây tử vong ở người trẻ tuổi, xếp sau nhóm nguyên nhân do tai nạn giao thông.

Tình Nguyên (TH)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP