Giải trí

Danh hài Chiến Thắng nói gì về chuyện cưới vợ lần 4?

Chiến Thắng vẫn còn buồn vì cuộc hôn nhân ngắn ngủi mới tan vỡ.

Quá bận rộn với công việc, danh hài Chiến Thắng chỉ dành cho phóng viên “hỏi nhanh đáp gọn” trong ít phút ngắn ngủi.

Anh đã lấy lại được tinh thần sau cuộc hôn nhân vừa tan vỡ chưa?

- Thực sự, tôi vẫn còn rất buồn. Tôi cảm thấy chán nản. Bây giờ, tôi mặc kệ số phận, muốn đến đâu thì đến. Bằng đó cuộc hôn nhân, không có bất hoà gì lớn như nhiều gia đình khác nhưng chúng tôi vẫn cứ tan vỡ. Tôi tin vào số phận rồi và cứ vậy thôi, kể cả giờ số phận không đưa ai đến bên tôi nữa, tôi cũng đành chấp nhận.

Nhưng nếu lại có người phụ nữ đến với anh và anh thương họ thật lòng, sẽ có đám cưới lần 4 chứ?

- Tôi cũng không biết nữa. Tại thời điểm này, tôi chưa nghĩ tới đám cưới lần 4. Như đã nói, tôi mặc kệ số phận.

Thế anh và vợ cũ, cùng các con có hay gọi điện hỏi thăm nhau từ khi chia tay?

- Có, Ngọc gọi cho tôi và các con.

Anh ngại hay sao mà không gọi cho cô ấy?

- Không phải, vì tôi đi diễn suốt. Toàn 2-3h sáng mới về. Lúc đó đã khuya và tôi thì rất mệt rồi. Ngày hôm sau tỉnh dậy ăn vội bữa cơm lại đi diễn. Tôi tự lái xe, trong lúc lái tôi ít nghe điện thoại, đến sự kiện là lại diễn, xong về nhà. Cứ thế, vòng quay công việc cuốn tôi đi. May mà có công việc bận rộn chứ không thì nỗi buồn để đâu cho hết. Rồi lúc nào tôi buồn quá tôi lại nghĩ cảnh tươi vui, vẽ tranh phong cảnh chẳng hạn.

Cô ấy còn quan tâm anh vậy, hay là “anh cứ bất chấp, yêu lại cô ấy đi”?

- (Cười) Không được đâu, đi suốt như tôi thế này, có quay lại cô ấy cũng vẫn ở nhà chờ tôi và buồn như thế thôi.

Tranh phong cảnh của Chiến Thắng mới hoàn thành, đẹp nhưng vẫn chỉ có chiếc thuyền cô độc

Từ lúc xảy ra sự việc hiểu lầm với người dân Hải Phòng, anh đã về đó diễn lần nào chưa?

- Rồi chứ, 2 lần tôi về Hải Phòng diễn rồi và không có chuyện gì cả. Thực ra đó là chuyện hiểu lầm thôi.

Vậy trang cá nhân giả danh anh, anh đã lấy lại được quyền kiểm soát chưa?

- Khổ tâm quá, tôi chưa lấy lại được. Đầu đuôi như này, ban đầu page đó lập ra và có sự thoả thuận bằng miệng giữa tôi và bên đó. Tháng đầu công việc suôn sẻ, nhưng bắt đầu từ tháng sau tôi không kiểm soát được bài vở đăng lên trang. Và hiện tại là tôi mất quyền kiểm soát.

Tôi đã lập page mới rồi nhưng tôi cứ đăng gì lên là page cũ lại lấy lại. Hệt như trang của tôi, mà trang giả đó lại nhiều người kết bạn và theo dõi. Tôi sẽ kiện tới cùng để lấy lại trang đó. Chứ để vậy rất nguy hiểm, bao nhiêu người theo dõi và cứ tưởng rằng những gì đăng lên trang đó là quan điểm của tôi thật.

Cảm ơn anh về chia sẻ!

Tác giả: T.Lê

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP