Cuộc sống

Đàn ông mà nghĩ đàn bà ở nhà chăm con là ăn bám, đàn ông ấy vứt đi

Cho dù người phụ nữ của chúng ta có công ăn việc làm hay không thì đàn ông cũng đừng bao giờ nói hai từ "ăn bám" hay "ở nhà ăn trắng mặc trơn" với người sinh con cho mình.

Phụ nữ họ hy sinh không vì gì cả, đôi khi còn không được ai ghi nhận, những ông chồng vô tâm không một lời cảm ơn... Nhưng họ luôn cố gắng để làm tròn trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Hơn nữa phụ nữ sinh ra để làm thiên chức mà đàn ông chúng ta không bao giờ có thể thay thế được, vậy nên đừng vì cho họ miếng cơm, manh áo mà thốt lên 2 tiếng “ăn bám”!

Và theo tôi được biết thì một số các bà mẹ chồng thấy con dâu ở nhà chăm con, còn con trai đi làm kiếm tiền, thì xót con trai và miệt thị con dâu. Ngay cả một số đấng mày râu cũng hùa theo quan niệm cổ hủ và cũ rích ấy.

Tôi thấy nhiều đàn ông suy nghĩ thế này:

Người không đi làm, ở nhà chăm con sẽ được mang tiếng là "ăn bám". Kẻ ăn bám thì không được coi trọng, phải thức trông con cho người đi làm ngủ, phải giữ con cho người đi làm ăn cơm trước, phải làm tất tần tật việc nhà và phải đảm bảo cơm dẻo canh ngọt cho người đi làm về ăn...

Kẻ ăn bám thì có thể không cần ăn sáng, ăn cơm, mỗi bữa có ăn ít một chút cũng không sao vì ở nhà thì đâu có mệt như người đi làm? Kẻ ăn bám thì vốn dĩ đâu có việc gì để làm? Sáng có thể ngủ nướng thêm một chút, rồi dậy vệ sinh cho con, thay bỉm, nấu đồ ăn cho con. Sau đó cho con ăn, cho uống sữa, rồi trông con chơi. Trong thời gian con chơi tranh thủ đặt nồi cơm, nấu đồ ăn cho gia đình, con mà quấy thì tay bế tay nấu…

Các anh đàn ông ạ! Được cái con nhỏ thì lúc nào cũng quấy, việc thay bỉm cũng không còn là chuyện đơn giản, vô hình chung tất cả những mẹ bỉm sữa chăm con ấy, đúng thật là “kẻ ăn bám” đáng thương!

Các anh có biết, khi phụ nữ ở nhà trông con và sống bằng đồng tiền của các anh, cũng chẳng sung sướng gì. Có những khi, “kẻ ăn bám” ấy thật sự mệt mỏi...Vì không phải lúc nào con cũng khỏe mạnh tươi vui, không phải lúc nào con cũng tự chơi, không phải lúc nào con cũng ngoan. Hằng ngày, con hay bày bừa, phá phách, con nôn trớ khắp mọi nơi, rồi con ốm, con quấy…

Có những lúc bao “kẻ ăn bám” muốn đầu óc nổ tung. Cơ thể không thơm tho, đầu tóc bù xù, lôi thôi, cắu gắt, khó tính mà không biết chia sẻ cùng ai. Nhiều ông chồng vô tâm đi làm về mặc kệ vợ con, thậm chí, nếu vợ chưa kịp làm việc gì, thì buông lời hỏi: “Ở nhà làm cái gì mà còn chưa làm vậy?”

Các anh có biết, nếu so sánh việc ở nhà với đi làm thì các mẹ - những người phụ nữ ở nhà chăm con, lương sẽ phải cao hơn bội lần. Vì các mẹ không làm giờ hành chính 8 tiếng 1 ngày mà là gần như 20 tiếng 1 ngày. 20 tiếng áp lực, la hét, mệt mỏi, cắu gắt. 20 tiếng, các mẹ phải bỏ hết sức lực để thực hiện nghĩa vụ của tất cả những phụ nữ làm mẹ với tất cả tình yêu thương và sự tự nguyện.

Ai trả lương cho họ? Hay chỉ cần vuốt tóc tơ con đang say ngủ, nhìn chồng ăn bữa cơm ngon là các mẹ thấy mệt mỏi chẳng là gì. Họ hi sinh không vì gì, không cần nhận lời cảm ơn. Điều duy nhất họ muốn là gia đình êm ấm.

Vì thế, những anh đàn ông coi đàn bà ở nhà trông con là kẻ ăn bám, các anh mới là đồ bỏ đi. Thử hỏi, hậu phương không vững chắc thì tiền tuyến có xông pha được không? Không có vợ chăm con cái thì các anh có yên tâm để đi làm? Nếu ai hỏi tôi, vì sao vợ không đi làm kiếm tiền, tôi sẽ tự hào mà nói rằng: “Vợ tôi ở nhà chăm chồng, chăm con, vun vén hạnh phúc gia đình thôi cũng đã đủ mệt rồi”.

Là đàn ông, phải biết trân trọng người phụ nữ sinh con cho mình, vì mình mà hy sinh cả tuổi xuân.

Đàn bà ở nhà chăm con không phải ăn bám, nhưng thực tế, các ông chồng thương vợ nên định hướng cho vợ một công việc phù hợp khi con cái của bạn đã lớn lên.

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: emdep.vn

  Từ khóa: ăn bám , đàn bà , đàn ông , nuôi con

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP