Hà Tĩnh ngày nay

Dân miền Trung vật vã trong ‘chảo lửa’ gió Lào

Nhiều ngày qua, người dân miền Trung đang phải sống trong một chảo lửa khổng lồ, không khí oi bức, khô ráp và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tại một số địa điểm, như ở công trường Formosa (Hà Tĩnh), nhiệt độ đo được có khi lên tới 45 độ.

Tại Nghệ An, trong suốt 1 tuần qua nhiệt độ trung bình luôn trên 36 độ. Trong 2 ngày 23 – 24/5 nhiệt độ đã lên đỉnh điểm, có lúc hơn 40 độ C cùng với ảnh hưởng của gió Lào càng khiến trời càng thêm khô và oi bức.

12h trưa, tại trung tâm TP. Vinh, TP. Hà Tĩnh thưa thớt xe cộ. Người dân đổ về các công viên trung tâm, vườn hoa để tránh nắng. Nhiều người còn trải chiếu, bìa carton dưới các khu nhà để ngủ.

Dân lao động từ các xã vùng ven buổi trưa cũng tụ lại các công viên, mắc võng nằm ngủ.

Thời tiết nắng nóng đã khiến người dân nơi đây cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Đặc biệt, tại công trường Formosa, nhiệt độ có khi đo được lên tới 45 độ C. Lý giải điều này, anh Sơn, một cán bộ ở Formosa cho biết, do toàn công trường là những khối sắt thép khổng lồ, nằm trên địa hình toàn cát trắng, hấp thụ và tỏa nhiệt lớn, thế nên nền nhiệt khi nào cũng rất cao.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Ngọc Quyết, cán bộ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, trong thời gian này Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên trên địa bàn toàn tỉnh có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Riêng ngày hôm nay dự báo nhiệt độ nằm ở mức 37 – 39 độ C, có giảm chút ít so với những ngày trước đó, tuy nhiên nền nhiệt vẫn ở mức cao.

Theo ông Quyết, nắng nóng sẽ còn diễn biến tới hết tháng 5, nhưng có xu hướng giảm dần.

Tại Quảng Bình, thực tế nhiệt độ tại khu vực miền núi phía tây luôn cao hơn 40 độ C. Cá biệt có ngày nhiệt độ tăng vọt hơn 45 độ C, độ ẩm chỉ còn 28% khiến không khí oi bức, khô ráp, khó thở.

Là thành phố vừa có sông có biển nhưng mới 8h sáng, Đồng Hới (Quảng Bình) nhiệt độ đã ở mức 37 – 39 độ C.

Đang là mùa gặt lúa nên những người nông dân ở các huyện như Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa…phải dậy đi gặt từ 2h sáng để tránh cái nắng gay gắt.

Anh Ngô Văn Nam, người Diễn Châu – Nghệ An là một nhân viên tiếp thị đồ gia dụng, anh nói: “Nếu trời không quá nóng, anh em chúng tôi sẽ đi làm cả buổi trưa. Mấy ngày nay nắng to, hơn 10h là chúng tôi phải tìm bóng râm để nghỉ, 15h chiều mới đi làm lại”.

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào
miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào
Những hình ảnh nắng nóng tại Hà Tĩnh.

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào
Nắng nóng ở TP. Vinh, Nghệ An.

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào
Công nhân Formosa làm việc dưới thời tiết đỉnh điểm hơn 40 độ C.

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào

miền Trung, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, nắng nóng, chảo lửa, gió Lào
Nắng nóng gay gắt tại Quảng Bình.

Văn Đức – Cao Thái – Hải Sâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP