Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng: Anh Hoài Linh là người duy nhất có thể đánh tôi

“Ơn của anh Linh lớn đến mức ảnh có bảo nằm xuống đánh đòn thì tôi sẵn sàng làm theo, không một thắc mắc”, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ.

Đàm Vĩnh Hưng thường bị công chúng đánh đồng với hai chữ “chiêu trò”, “làm lố”. Nam ca sĩ từng chia sẻ: “Tôi làm gì cũng bị chửi nhưng cái tính mình vốn thích rần rần rồi. Không bỏ được”.

Hoài Linh là người duy nhất có thể dạy dỗ tôi

Anh rất sợ khi mình hết nổi tiếng, chỉ mới tưởng tượng cảnh ra đường nhưng chẳng ai xin chụp hình, anh đã khóc. Thế nhưng, đằng sau sự đam mê hào quang là khát khao được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người. Luôn sẵn sàng “xù lông” nếu như ai “đụng chạm” đến anh. Nhưng Đàm Vĩnh Hưng cũng có lúc luôn phải nhún nhường, chịu thua với một người duy nhất - chính là Hoài Linh.

Nếu Vũ Hà là người đầu tiên dẫn Đàm Vĩnh Hưng đi hát thì Hoài Linh chính là bàn tay đem đến hào quang cho nam ca sĩ. Anh nói: “Anh Linh có giận hờn, trách cứ bất kỳ điều gì thì Hưng cũng sẽ luôn cúi đầu dạ”. Không chỉ là chịu ơn, Đàm Vĩnh Hưng tin tưởng tuyệt đối vào cách dạy dỗ của Hoài Linh.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Ơn của anh Linh lớn đến mức ảnh có bảo nằm xuống đánh đòn thì tôi sẵn sàng làm theo, không một thắc mắc. Vị trí đó mãi mãi chỉ thuộc về Hoài Linh mà thôi. Từ ơn nghĩa của Hoài Linh, tôi dành thêm tình yêu thương của mình đổ tràn sang Dương Triệu Vũ và cả Hoài Lâm”.

Khi được hỏi về cuộc sống cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, anh rất thèm một người để mình được dựa vào, được an ủi. Người trong mộng của anh phải dễ thương, nhìn có thiện cảm nhưng cũng phải dám sống để bảo vệ chính kiến của mình.

Nhưng Đàm Vĩnh Hưng không tin ông trời sẽ cho mình sự nổi tiếng lẫn cả hạnh phúc cá nhân. Thế nên anh hài lòng với định mệnh chịu lắm thị phi của mình: “Tôi chấp nhận đánh đổi hạnh phúc cá nhân để giữ những gì đang có”.

Khi MC Trấn Thành hỏi: “Có bao giờ anh cần 1 người để được yếu đuối không?” Đàm Vĩnh Hưng rớt nước mắt vì lần đầu tiên trong 20 năm, anh phải đối diện với nỗi lòng sâu thẳm

Đàm Vĩnh Hưng: “Hoa hậu thân thiện không có giải trao cho tôi”

Khi MC Trấn Thành nhận định rằng con người của Đàm Vĩnh Hưng như là một Chí Phèo ngoài đời thường bởi luôn bày tỏ bộc trực mọi suy nghĩ của mình dù nó đúng hay sai thì Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận rằng: “Hoa hậu thân thiện không có giải trao cho tôi”. Anh cho rằng bản thân mình là kẻ nếu muốn chơi lầy, ăn vạ hay thậm chí lao vào lửa thì cũng sẽ chơi đến cùng.

Đứng trước câu hỏi “Anh dùng bao nhiêu phần trăm thời gian để suy nghĩ trước khi phát ngôn?”, anh thẳng thắn cho biết mình dùng rất ít thời gian suy nghĩ khi phản pháo đồng nghiệp. Anh cảm thấy bị tổn thương khi tình cảm mình dành cho họ quá lớn nhưng nhận lại là gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt và sẵn sàng đưa tay ra cào lại nếu bị tấn công.

Đàm Vĩnh Hưng “đanh đá” nói :“Chỉ cần chạm đúng nọc thì tôi sẽ chơi không sợ nhục”. Nam ca sĩ cho biết mình không có nhu cầu thị uy nhưng scandal cứ bủa vây mình.

Đằng sau “gai góc” ấy là một nỗi sợ mà Đàm Vĩnh Hưng đang tìm cách làm cho bản thân quen với một cuộc sống bình thường và yên tĩnh. Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi muốn sống như 1 con người bình thường để sau này hết thời, không còn ở đỉnh cao danh vọng thì cũng đã quen với nếp sống sau ánh hào quang”.

Vũ Hà ngỡ rằng Đàm Vĩnh Hưng yêu mình

Chẳng ai ngờ chính ca sĩ Vũ Hà là người đầu tiên dẫn dắt Đàm Vĩnh Hưng vào nghề. Ngày ấy, Vũ Hà là 1 cái tên ăn khách bậc nhất của vũ trường Chăm Pa, luôn chiếm lĩnh giờ vàng 7 ngày trong tuần, quý mến khả năng của Huỳnh Minh Hưng, Vũ Hà đã dắt bạn mình đến giới thiệu với bà chủ.

Lúc đó, phong trào ca sĩ ngoài Bắc vào Sài Gòn diễn đang vô cùng sôi động. Vì thế, Vũ Hà buộc bạn mình phải vờ giả giọng Bắc để tăng độ thu hút. Bị đánh giá “ngoại hình như bồi bàn”, Đàm Vĩnh Hưng đã được Vũ Hà lấy uy tín bản thân để xin cho mình cơ hội thử giọng.

“Dù có chuyện gì xảy ra thì danh sách người ơn của tôi không bao giờ thiếu tên Vũ Hà” - Đàm Vĩnh Hưng cầm tay người bạn thân thiết tuyên bố.

Ngay lập tức, bà chủ phòng trà Chăm Pa cắt bớt lịch hát ngay trước mặt Vũ Hà để nhường giờ cho Đàm Vĩnh Hưng, “Hưng hát 4 ngày còn Hà hát 3 ngày”.

Từ đó về sau, Vũ Hà giữ lời thề không bao giờ dẫn ai đi hát nữa. Kết thúc tiết mục, Đàm Vĩnh Hưng nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy Vũ Hà, tiết lộ: “Quả thật 20 năm qua, Vũ Hà chưa dẫn ai đi hát ngoài tôi cả”.

Khi được Trấn Thành hỏi, Vũ Hà cho biết: “Ngày xưa tôi nhiều show lắm nên bớt 1 tí cho bạn mình cũng không sao. Mình chỉ vui khi giúp được bạn thôi”. Vũ Hà cũng chia sẻ đã có thời gian anh lầm tưởng Đàm Vĩnh Hưng yêu mình nhưng do tinh ý nên mau chóng nhận ra tình tri kỷ của cả hai.

Vũ Hà kể anh thích chơi với Đàm Vĩnh Hưng vì luôn hết lòng vì bạn bè, mỗi lần thấy Vũ Hà bị các tên tuổi lớn chèn ép, giành giờ diễn, Đàm Vĩnh Hưng sẽ lập tức cởi áo để “hỏi chuyện” dù chưa hề nổi tiếng.

Vũ Hà tiết lộ ngày xưa Đàm Vĩnh Hưng còn nghèo thì tặng cóc ổi, giờ khá hơn thì tặng túi hàng hiệu. Trấn Thành cũng khoe hay được Mr. Đàm tặng giày hiệu mỗi khi giúp đỡ đàn anh.

Nói về tình bạn với Vũ Hà, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Chúng tôi đã đi với nhau 20 năm nên quá hiểu và sẵn sàng đối chất nếu có bất đồng. Sẽ không thể có chuyện chúng tôi quay lưng với nhau.”

Tác giả: Băng Châu

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP