Xã hội

Đẫm nước mắt tiễn đưa trung tá CSGT bị đâm trên cao tốc

Sáng nay, tại nhà tang lễ bệnh viện 198, Cục CSGT đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và đưa tiễn Trung tá Trần Văn Vang về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Đông đảo người thân, đồng đội đã đến tiễn đưa Trung tá Trần Văn Vang, thuộc Đội CSGT số 2, Phòng 10, Cục CSGT, Bộ Công an, trong lúc làm nhiệm vụ bị xe máy đâm tử vong.

Di ảnh Trung tá Trần Văn Vang

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT tới thắp hương và động viên gia đình

Hôm qua, Bộ trưởng Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm lên Trung tá đối với Thiếu tá CSGT Trần Văn Vang.

Trung tá Trần Văn Vang sinh năm 1975, quê ở xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; gia đình hiện sống tại xóm 2 Cầu Diễn, xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Anh là con thứ 6 trong gia đình có 9 anh chị em. Hơn 20 năm công tác, anh luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sáng 30/11, trong lúc làm nhiệm vụ trên QL 3 mới (đoạn tránh TP Thái Nguyên hướng đường tròn Tân Long - Hà Nội), Thiếu tá Trần Văn Vang bị xe máy BKS 20E1-266.09 chở 3 người chạy tốc độ cao tông trúng. Cú đâm bất ngờ khiến Thiếu tá Vang bị thương rất nặng. Anh ra đi chiều cùng ngày dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Người vợ trẻ khóc nghẹn

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng nghiệp tiễn đưa Trung tá Trần Văn Vang

Đồng đội nghẹn ngào trước sự ra đi của anh

9h30 phút, linh cữu của Trung tá Trần Văn Vang được di chuyển lên xe về quê hương Kim Sơn - Ninh Bình


Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP