Người đương thời

Đại tá Lê Duy Chín, người con ưu tú của quê hương Nghi Xuân

Anh Hùng LLVTND Đại tá Lê Duy Chín, sinh năm 1930, tại thôn Đông Hội, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông nhập ngũ ngày 7/9/1951, tham gia chiến đấu tại C3, D3, E101, F325, chiến trường Trung Lào, Hạ Lào, Căm Phu Chia….. Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, ông lại tiếp tục lên đường hành quân vào Miền Nam chiến đấu tại chiến trường Long Khánh, Dầu Dây, Trảng Bom… Đây là chiến trường ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đầy gian khổ hy sinh nhưng cũng rất đổi tự hào.

Anh Hùng LLVTND Đại tá Lê Duy Chín, người con ưu tú của quê hương Nghi Xuân( Hà Tĩnh)

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình ông đã có nhiều đóng góp to lớn trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Ông được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, khi còn đại úy, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 76 Công binh, bộ đội địa phương tỉnh Đồng Nai. Từ năm 1964 đến Xuân 1975, Lê Duy Chín chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, ông đã kinh qua các chức vụ: Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, Đại đội trưởng, Tiểu đoàn trưởng công binh. Trong những năm 1969 và nửa năm 1970, tiểu đoàn do Lê Duy Chín chỉ huy đã diệt và làm bị thương hơn 2.000 tên địch ( Trong đó có 1.400 tên Mỹ và chư hầu), phá hủy, phá hỏng 720 xe quân sự (có hơn 200 xe tăng, xe bọc thép), 18 đồn bốt, 36 cầu, 9.000 mét đường sắt, 540 mét đường bộ, bắn rơi 2 máy bay… Tháng 8 năm 1968, Lê Duy Chín chỉ huy 1 đại đội phục kích 1 đoàn xe địch, ông đã kiên trì chờ cho chúng lọt vào trận địa mới cho đơn vị đồng loạt nổ súng xung phong. Kết quả diệt 12 xe chở 60 lính Mỹ, phá sập 1 cầu, làm tắc giao thông của địch 2 ngày. Tháng 9 năm 1968, Lê Duy Chín chỉ huy đơn vị phá 1 chiếc cầu gần nơi đóng quân của 1 đơn vị lính Thái Lan. Ông khôn khéo nhử địch ra vừa phá sập cầu vừa diệt 6 xe tăng cùng một số lính địch trên xe, đơn vị an toàn. Tháng 8 năm 1972, Lê Duy Chín chỉ huy 1 liên đội công binh nằm trong đội hình của Trung đoàn 4 đánh 2 tiểu đoàn bảo an địch. Trận đánh này diễn ra ác liệt, Lê Duy Chín bị thương nhưng vẫn tiếp tục chỉ huy đơn vị diệt 50 tên địch, bắt 7 tên, thu 15 súng, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung đoàn diệt gọn 2 tiểu đoàn địch.

Với những chiến công và những thành tích đặc biệt xuất sắc,  đại tá Lê Duy Chín đã được Đảng và Nhà Nước và Quân đội tặng thưởng nhiều Huân huy chương các loại. Trong đó thời kỳ tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, ông được 2 lần tuyên dương chiến sỹ thi đua, được tặng 2 bằng khen, 1 Huân chương kháng chiến hạng nhì, 1 Huân chương chiến công hạng 3. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lê Duy Chín đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, 3 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba, 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Ngày 6 tháng 11 năm 1978, đại tá Lê Duy Chín được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quí mà Đảng và Nhà nước đã ghi nhận những thành tích và những công lao đóng góp của đại tá Lê Duy Chín, góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sau ngày đất nước thống nhất, mặc dù tuổi cao sức yếu, vết thương tái phát nhưng với yêu cầu của Cách mạng, phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, đại tá Lê Duy Chín lại tiếp tục lên đường nhận nhiệm vụ mới, Phó ban rồi trưởng ban Công Binh tỉnh đội Đồng Nai, Phó giám đốc Công trình thủy điện Trị An. Năm 1989, đại tá Lê Duy Chín về nghỉ hưu tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Thời kỳ này, theo yêu cầu của địa phương, đại tá Lê Duy Chín lại tiếp tục tham gia vào Chủ tịch lâm thời Ban chấp hành Hội CCB huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, rồi Ủy viên BCH Hội CCB tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Cửu từ năm 1989 đến tháng 4 năm 2007.

                        

Gần 20 năm tham gia công tác tại địa phương, trên cương vị công tác mới của mình, đại tá Lê Duy Chín đã có nhiều đóng góp vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh trong đó lực lượng Hội CCB luôn luôn là lực lượng xung kính trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương. Dù ở cương vị nào, đại tá Lê Duy Chín cũng được Đảng tin và nhân dân yêu mến. Trong hơn 3 nhiệm kỳ là Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Cửu, đại tá Lê Duy Chín luôn luôn quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ và coi trọng công tác giáo dục truyền thống Cách mạng, do đó ông đã dành thời gian nhiều đi nói chuyện truyền thống Cách mạng ở các tổ chức cơ sở Đoàn và các trường học. Trong cuộc sống đời thường, ông luôn luôn sống mẫu mực, giản dị, gần gũi với mọi người, ông là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Hiện nay mặc dù ở tuổi 85, nhưng đại tá Lê Duy Chín vẫn hăng say luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe. Không những rèn luyện thể dục, ông còn tham gia lao động sản xuất, như làm vườn, tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi… để tăng thêm thu các nguồn thu nhập cho gia đình.

Dù sống ở xa quê nhưng đại tá Lê Duy Chín vẫn luôn luôn hướng về quê hương, nguồn cội “Nơi chôn rau, cắt rốn của mình”, đã nuôi dưỡng và rèn luyện ông trưởng thành như ngày hôm nay. Hàng năm ông đều về thăm quê, thăm hỏi bà con họ hàng, lối xóm và đồng đội chiến đấu cũ…thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đình Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP