Pháp luật

Đại ca giang hồ đất Yên Thành và đường dây mua bán ma túy khủng

Từng vào tù, ra tội nhiều lần nhưng Phạm Văn Hùng vẫn không ngán, với máu giang hồ và bản tính lỳ lợm, y thiết lập đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đại ca đất Yên Thành

Về xã Phú Thành (Yên Thành), nhắc đến Phạm Văn Hùng (SN 1970), những đối tượng cộm cán, giang hồ luôn dành một sự nể phục nhất định. Không chỉ là đại ca có máu mặt nhiều lần vào tù với các tội giết người, trộm cắp, cướp giật, Hùng còn xây dựng được “hình ảnh” đàn anh hào phóng, chịu chơi.

Khi nghe tin Hùng bị bắt vì điều hành đường dây mua bán ma túy khủng từ Lào về Việt Nam, nhiều người mừng thầm, bởi món nợ mà Hùng cho mượn có thể sẽ không phải trả.

Ông trùm ma túy Phạm Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: M.K

Hơn 1 năm trước, Phạm Văn Hùng được liệt vào tầm ngắm của các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy - PC47 (Công an tỉnh Nghệ An). Qua công tác bám nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện Hùng có biểu hiện bất minh về tài sản, cụ thể là đối tượng này dù không có nghề nghiệp nhưng giàu lên một cách nhanh chóng.

Hùng vung tiền tỷ xây nhà, mua xe sang, thường xuyên đánh bạc, chơi lô đề với số tiền hàng trăm triệu mỗi đêm mà không run tay. Đặc biệt, Hùng thường giao lưu với các đối tượng cộm cán, các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng ma túy. Nhiều lần, các trinh sát phát hiện Hùng thường xuyên lui tới các khu vực phức tạp về ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được, Hùng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và vừa được ra tù vào năm 2011. Cụ thể, năm 1991, Hùng bị Tòa án nhân dân huyện Yên Thành tuyên phạt 6 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 1995, vừa ra tù xong, Hùng cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản với tính chất liều lĩnh, manh động. Gây án xong, Hùng trốn vào Đồng Nai. Khi bị Công an Yên Thành bắt giữ, Hùng đã dùng dao lam rạch tay để tự sát nhưng được cứu sống. Sau đó, Hùng bị tuyên phạt 18 năm tù giam.

“Trong thời gian ở tù, Hùng gây ra cái chết một phạm nhân cùng phòng. Cũng thời gian đó, Hùng quen được rất nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm, đây là điều kiện để Hùng tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội sau này”, một trinh sát kể.

Đối tượng Phạm Văn Tùng (áo đen) cùng tang vật. Ảnh: M.K

Ra tù trở về địa phương, Hùng lấy vợ, sinh con nhưng không tu chí làm ăn mà chỉ lo ăn chơi, đánh bạc, lô đề. Do thua nợ nặng, y bắt đầu nghĩ đến những mối quen biết năm xưa rồi tham gia vào việc mua bán ma túy hòng kiếm lời bất chính.

Đến khoảng giữa năm 2015, Hùng thiết lập cho mình một đường dây mua bán ma túy lớn, hàng chủ yếu được lấy từ bên Lào về rồi sau đó đưa đi tiêu thụ khắp nơi, kể cả ra Hà Nội và vào TP Hồ Chí Minh. Với bản tính cẩn thận, đa nghi, Hùng không làm ăn với những người lạ. Hùng tuyển mộ Phạm Văn Tùng (SN 1990, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành), người gọi Hùng bằng chú để trực tiếp đi lấy hàng và phân phối cho đối tác.

Kế hoạch "cất vó" ông trùm ma túy

Trong quá trình làm ăn, Hùng bắt mối được với Lò Văn Sao (tên thường gọi là Khôi, SN 1983, trú xã Môn Sơn, huyện Con Cuông). Khôi trước đây chủ yếu đi khai thác gỗ lậu nên rất thông thuộc địa hình miền núi, đặc biệt là các tuyến đường tiểu ngạch giáp với nước bạn Lào. Với sự tin tưởng lẫn nhau, Hùng giao nhiệm vụ cho Khôi trực tiếp đi lấy hàng do các đối tượng người Lào cung cấp tại khu vực biên giới.

Với những chuyến hàng lớn, Hùng sẽ lên lấy từ khôi, còn tiền có thể đưa cho khôi để trả cho đối tác hoặc Hùng trực tiếp trả. “Mỗi tuần, đường dây của Hùng tiêu thụ từ 1-2 bánh heroin và vài kg ma túy đá. Khi hàng bên Lào chưa về kịp, Hùng sẽ lấy từ các nguồn khác rồi đưa đi tiêu thụ ngay mà không cất giấu để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng”, Thiếu tá Hải kể.

Đối tượng Lò Văn Sao (tên thường gọi là Khôi). Ảnh: M.K

Để triệt phá đường dây mua bán ma túy do Hùng cầm đầu, tháng 5/2017, Phòng PC47 xác lập chuyên án 617H. Khó khăn lớn nhất chính là Hùng quá thông minh và đa nghi. Bằng những kinh nghiệm trong tù, hiểu rõ các biện pháp nghiệp vụ của công an nên đường dây mua bán ma túy của Hùng hoạt động rất tinh vi, kín kẽ. Những đối tượng như Tùng, Khôi đều được Hùng rất tin tưởng và nghe theo răm rắp sự chỉ đạo của Hùng nên hầu như không để lộ một sơ suất nào.

Qua quá trình theo dõi di biến động của Hùng cũng như cách thức hoạt động của đường dây này, ngày 26/9, các trinh sát phát hiện sắp tới Hùng sẽ “đánh” một chuyến hàng lớn từ Lào về. Và lần này, Khôi cũng sẽ là người được Hùng giao trực tiếp đi lấy hàng.

Tờ mờ sáng 1/10, Hùng và Tùng mỗi người đi trên một chiếc xe máy, xuất phát từ nhà hướng lên huyện Anh Sơn. Đến xã Phúc Sơn, cả 2 rẻ hướng vào khu vực bản Cao Vều, nơi Khôi đang chờ sẵn. Hùng không ngờ rằng, các trinh sát đang bám sát và theo dõi mọi hoạt động của mình. Tại một khu vực sâu trong rừng, cả 2 nhận từ Khôi một balo màu xanh, còn Hùng đưa cho Khôi một bọc giấy. Thời gian 2 bên gặp nhau chỉ diễn ra trong vòng 5 phút, sau đó mỗi người đi một ngả.

Đến Quốc lộ 7, đoạn qua xã Nam Sơn (Đô Lương), khi Tùng đang chạy xe thì các trinh sát áp sát, đạp ngã Tùng. Mặc dù bị ngã đau nhưng Tùng vẫn cố gắng vùng dậy, rút một con dạo mẹo thủ sẵn trong người hòng chống trả. Tuy nhiên, Tùng đã không có cơ hội ra tay và bị khống chế tức khắc. Cách đó khoảng 200m, thấy Tùng bị bắt, Hùng định vặn ga chạy thoát nhưng đã bị các trinh sát ập đến bắt giữ.

Ước tính giá trị số ma túy mà 3 đối tượng mua bán gần 3 tỷ đồng. Ảnh: M.K

“Khi bị bắt, Hùng ú ớ không nói nên lời vì quá bất ngờ. Còn đối tượng Tùng thì ra sức vùng vẫy nhưng không có cơ hội thoát thân. Ngay sau đó, một tổ công tác khác cũng ập vào nhà bắt giữ Khôi trong sự ngỡ ngàng của đối tượng”, một trinh sát kể lại. Khám xét túi xách trên xe máy Tùng, công an phát hiện 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 20.000 USD, 1 xe máy Honda SH, 2 điện thoại di động. Tại nhà Khôi, cơ quan công an cũng thu giữ 70.000 USD và 300 triệu đồng. Đây là số tiền Hùng đưa cho Khôi để trả tiền hàng cho các đối tượng người Lào.

Bước đầu, tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng trên đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vì nắm được tính cách của Hùng nên 2 trinh sát luôn bên cạnh canh giữ cẩn thận, phòng trường hợp Hùng tự sát như lần trước. Theo lãnh đạo PC47, đây là chuyên án thu được lượng ma túy lớn nhất trong vòng 3 năm trở lại đây mà phòng triệt phá được. Giá trị số ma túy mà các đối tượng mua bán ước tính gần 3 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để truy tố, xét xử các đối tượng theo đúng quy định./.

Tác giả: Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Nghệ An , ông trùm , ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP