Pháp luật

Đại ca đánh chết đàn em vì nghi có tình ý với bạn gái của mình

Phát hiện Thọ tử vong sau trận đòn của mình, Hiển nhờ hai đàn em phi tang xác nhưng bị từ chối nên thuê ôtô chở đi ném xuống vực.

Ngày 13/12, Công an Lâm Đồng đã khởi tố Trần Quang Hiển (40 tuổi) cùng bốn nghi phạm khác để điều tra hành vi Giết người. Trần Thị Ngọc (18 tuổi, bạn gái Hiển) và Phan Thanh Nguyên (50 tuổi) bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm.

Hiển (bên phải) cùng bạn gái và hai đàn em tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoài Thanh.

Theo điều tra, Hiển nghiện ma túy, thường bán "hàng trắng" tại Bảo Lộc. Trong nhóm đàn em của Hiển có Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi). Nghi Thọ biếu hồng sâm dởm và có tình ý với bạn gái của mình, gã muốn dạy cho "một bài học".

Sáng 6/12, Hiển gọi Thọ đến nhà riêng trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bảo Lộc để nhậu và dùng ma túy. Tưởng đại ca ưu ái, Thọ đến thì bị đánh hội đồng. Mặc cho nạn nhân thanh minh không có gì với "chị Hai", Hiển vẫn bảo đàn em đánh.

Đến chiều Ngọc phát hiện Thọ đã chết nên báo Hiển. Gã sai hai đàn em dùng xe máy chở xác phi tang nhưng đều bị từ chối. Giữa đêm khuya, Hiển bỏ thi thể vào bao tải, buộc túi nylon rồi gọi điện thuê tài xế Nguyên lái ôtô chở đi Bình Thuận.

"Giữa đường tôi biết có người chết trong bao nên sợ không đi nữa, song bị Hiển rút dao đe dọa nên phải làm theo", Nguyên khai nhận với cảnh sát.

Sau khi ném thi thể xuống đèo Đaguri (xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), cách hiện trường 50 km, Hiển đem xe máy nạn nhân rã ra phi tang.

Nhiều dao kiếm thu giữ trong nhà của Hiển. Ảnh: Hoài Thanh.

Đến ngày 9/12, thi thể nạn nhân được người dân làm rẫy phát hiện nằm dưới vực sâu 100 m. Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ nhóm nghi phạm, thu giữ nhiều dao kiếm tại nhà của Hiển.

Tác giả: Hoài Thanh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP