Xã hội

CSGT đá, chĩa súng vào 2 'quái xế': Hoan hô hành động mạnh tay, cứng rắn

Với những kẻ manh động chuẩn bị đua xe, có thể tước đi mạng người vô tội, một CSGT ở TP.HCM đá và chĩa súng vào những kẻ này là hành động cứng rắn, dũng cảm.

Tối 17/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ CSGT đá, chĩa súng vào người vi phạm trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc quận 12, TP.HCM.

Trước đó, một kẻ vi phạm chạy xe ngược chiều nhằm trốn sự truy đuổi của chiến sĩ CSGT và một cảnh sát cơ động. Mọi thứ chỉ dừng lại khi tên này tông trúng một người đi đúng chiều.

Sau đó, đã không ít người lên tiếng phản đối về hành động của chiến sĩ CSGT. Họ cho rằng việc một người thực thi pháp luật mà có hành động như vậy là lạm quyền và vẫn là điệp khúc ăn vạ quen thuộc: "Công an đánh dân".

Thế nhưng, rõ ràng ở nhiều góc độ, trước hết là pháp luật, hành động của chiến sĩ CSGT đối với những kẻ côn đồ kia là việc cần cần thiết để ngăn chặn những kẻ coi thường mạng người trước khi chúng ra tay.

CSGT đá và chĩa súng vào kẻ côn đồ chạy ngược chiều.

Không thể bắt các chiến sĩ phải "hiền như bụt" với những kẻ vi phạm pháp luật manh động và liều lĩnh như vậy. Nên nhớ kẻ bị CSGT đá vào mặt đó đang tụ tập để chuẩn bị đua xe, trong khi pháp luật quy định cụ thể những trường hợp cần cưỡng chế, mạnh tay.

Chưa thấy ở đâu, người ta lại lên tiếng chê trách một người đang thực thi đúng pháp luật, trong khi lại tỏ ra thương xót cho kẻ côn đồ vi phạm bị đánh kia.

Nếu không phải là hành động cứng rắn mà là một sự dễ dãi, vô cảm của chiến sĩ CSGT thì kẻ phóng xe máy ngược chiều bất chấp kia rất có thể đã mang tới những cái chết thảm cho người đi đường.

Nếu không phải là hành động cứng rắn mà là một sự dễ dãi, vô cảm của chiến sĩ CSGT thì kẻ phóng xe máy ngược chiều bất chấp kia rất có thể đã mang tới những cái chết thảm thương cho người đi đường.

Với "quái xế", đến tính mạng của mình chúng còn chẳng thì nói gì tới việc thương tiếc tới tính mạng người khác.

Có lẽ chỉ khi nào bản thân chính chúng ta hoặc thân nhân bị quái xế tông trúng thì mới thấy hành động của anh CSGT kia cần thiết đến mức nào. Ngay cả khi đối tượng đã ngồi xuống thì khi chưa biết rõ chúng sẽ manh động cỡ nào thì việc chĩa súng có thể xem là một hành động răn đe với kẻ vi phạm.

Trông chờ vào ý thức của những kẻ ngông cuồng chuyên coi thường pháp luật là không thể.

Chúng ta đã tuyên truyền vận động quá nhiều rồi. Lực lượng chấp pháp không mạnh tay thì sẽ có biết bao người dân ra đường phải nơm nớp lo sợ những cái chết thình lình.

Cũng trong ngày 17/4, ở một nơi khác cách TP. HCM chưa đầy 100km, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, một Đại úy CSGT đã mãi không thể trở về nhà khi bị một tên tài xế côn đồ ép xe trong lúc truy đuổi dẫn đến hy sinh.

Nhắc tới để thấy rằng, nhiều kẻ vi phạm giao thông manh động chẳng kém gì tội phạm. Dễ dãi, bỏ qua với những kẻ coi thường luật pháp, sẵn sàng vi phạm thì xã hội khó có bình yên.

Chúng ta không cổ vũ, cổ súy, thậm chí phải lên án mạnh mẽ việc người thi hành công vụ 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' tuỳ tiện, vô pháp luật, nhưng hành động cứng rắn, mạnh tay của chiến sĩ CSGT - trong bối cảnh nhiều cảnh sát chùn tay trước hành vi côn đồ - là đúng đắn và cần thiết để bảo vệ bình yên cho cuộc sống này.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: quái xế , CSGT , TP.HCM , chĩa súng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP