Thể thao

Công Vinh trở lại Consadole Sapporo để "làm thầy" "Messi Thái"

Nằm trong hoạt động kết nối giữa Consadole Sapporo và các nước Đông Nam Á, mới đây đội bóng Nhật đã tiếp tục mời Công Vinh trở lại “chốn cũ” thêm lần nữa.

Nhiệm vụ lần này của Vinh là hướng dẫn, giúp đỡ Chanathip Songkrasin – cầu thủ được ví là “Messi Jay” của bóng đá Thái, làm quen với cuộc sống bóng đá tại Nhật. Sở dĩ Consadole Sapporo chọn Công Vinh là bởi cách đây 4 năm, anh cũng từng có thời gian ngắn chơi bóng tại Nhật, và thậm chí còn ghi được 2 bàn thắng.

Trong buổi hoạt động gần nhất, Công Vinh và Chanathip Songkrasin đã có những khoảnh khắc khá thân thiện cùng nhau. Ít ai biết rằng, cách đây đôi năm giữa hai người từng xảy ra một sự cố hiểu lầm khá đáng tiếc.

Số là sau trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại bảng F vòng loại World Cup 2018, trong một khoảnh khắc hả hê vì chiến thắng toàn diện trước đội bóng áo đỏ, Messi Jay đã “ném” về phía Công Vinh và các đồng đội một nụ cười đầy mỉa mai, khinh khỉnh. Thua trận, mất người vì thẻ đỏ của Minh Châu và lại thêm nụ cười “chọc tức” của đối thủ, Công Vinh dĩ nhiên không thể nào vui nổi.

Trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí sau đó, anh tuyên bố sẽ sớm “trả lễ” Songkrasin khi Việt Nam gặp lại Thái Lan ở trận lượt về. Tuy nhiên, tham vọng đó của Công Vinh đã không thể trở thành sự thật. Ở trận tái đấu diễn ra vào tháng 10.2015, ĐT Việt Nam tiếp tục thua đậm 0-3 trước người hàng xóm “kỳ phùng địch thủ”.

Với chiến thắng này, Thái Lan hiên ngang tiến vào vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực Châu Á. Còn đội bóng áo đỏ tiếp tục đau đáu với câu hỏi “Làm thế nào để vượt qua người Thái và tiến đến tầm châu lục?”.

Theo năm tháng, câu chuyện về nụ cười mỉa ấy của Messi Jay cũng dần trôi vào quên lãng. Hơn nữa, bản thân Công Vinh cũng không có ý muốn để bụng anh chàng đồng nghiệp nhỏ hơn mình gần chục tuổi.

Tác giả: Phong Thu

Nguồn tin: Báo Dân Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP