Cuộc sống

Con trai tôi thân mật với bạn gái khi nằm cùng giường với mẹ

Nửa đêm tôi bị đánh thức do có tiếng động, nghĩ nằm hơi chật, con không thoải mái nên ngủ không ngon, trở mình.

Vì hoàn cảnh gia đình mà con trai tôi phải nghỉ học sớm, khi đang học cấp 3. Nó lên thành phố học nghề rồi yêu một cô gái học năm thứ nhất đại học. Cách đây vài hôm, nó dẫn cô gái đó về nhà chơi. Cô bé khá xinh xắn, hiền lành, lễ phép. Có lẽ vì lần đầu về nhà bạn trai, còn bỡ ngỡ nên con trai tôi đi đâu nó theo đó. Đêm đầu tiên, con trai tôi ngủ cùng bố, còn bạn gái nó ngủ cùng tôi. Nhưng sang đến đêm thứ 2 thì con tôi leo lên giường, nằm giữa tôi và bạn gái nó. Tôi nghĩ các con nằm cùng giường với mình một hôm chắc cũng không sao nên không nói gì.

Nửa đêm tôi bị đánh thức do có tiếng động, nghĩ nằm hơi chật, con không thoải mái nên ngủ không ngon, trở mình. Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã hiểu những gì đang xảy ra. Hai đứa nó quan hệ. Tôi rất giận nhưng không nói gì, chỉ liên tục trở mình để chúng nó chột dạ mà dừng lại. Đêm đó tôi mất ngủ. Biết rằng giới trẻ bây giờ suy nghĩ thoáng hơn, chuyện quan hệ trước hôn nhân không còn lạ và khắt khe như trước, nhưng nên biết kiềm chế, không phải chỗ nào cũng gần gũi được. Tôi rất lo lắng vì chúng nó còn quá trẻ, con trai tôi mới 19, cô bé kia 18 tuổi. Mong chuyên gia và độc giả cho tôi xin lời khuyên.

Tình

Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hằng gợi ý:

Chào chị Tình,

Chị là một người mẹ tình cảm và cũng rất tế nhị trong cách cư xử. Không rõ con trai có gần gũi và hay trò chuyện với chị không? Nếu có thì dễ nói chuyện, còn không chị vẫn nên tìm cách để hai mẹ con có thể tâm sự với nhau, trực tiếp là tốt nhất. Chị hãy hỏi con thêm thông tin về cô bé đó, tình cảm giữa hai đứa,... Làm vậy vừa giúp chị biết rõ mọi chuyện hơn, vừa có thể đưa ra lời khuyên phù hợp cho con. Chị hãy trò chuyện cùng con như những người bạn, đừng dùng quyền cha mẹ để áp đặt con phải làm theo ý mình. Bởi vì con trai chị mới lớn lên, mọi cảm xúc về tình yêu còn mới mẻ nên cảm thấy tò mò và hứng thú. Nếu làm mạnh tay, rất dễ khiến con chị phản ứng ngược lại, chống đối, gây ra những điều không mong muốn. Dù sao, chuyện quan hệ tình dục đã xảy ra, chị có muốn cấm đoán cũng là không thể vì ở xa. Thay vì làm vậy, hãy tế nhị hướng dẫn con làm đúng cách, tránh những hậu quả đáng tiếc sẽ tốt hơn.

Chị đã nhắm mắt coi như không biết những gì xảy ra khi ngủ chung giường cùng con, thì hãy cứ tiếp tục làm vậy. Không nói thẳng với con nhưng chị có thể nói theo kiểu nhắc nhở, đưa ra lời khuyên. Ví dụ: "Lần đầu về nhà mình mẹ nghĩ cô bé đó sợ nên mới cho phép con nằm cùng giường, nhưng lần sau thì không nên như vậy. Người ta biết sẽ đánh giá không hay về các con và bố mẹ. Kể cả khi con về nhà bạn gái hoặc hai đứa đến nhà bạn bè chơi cũng không nên ngủ chung để tránh người khác có cái nhìn không tốt, coi thường mình, mà nhất là bạn gái con....". Rồi "Mẹ không hy vọng các con có quan hệ sớm. Nếu chẳng may có trót không kiềm chế được, các con cũng nên biết cách phòng tránh....".

Chúc chị bình tĩnh, xử lý tốt mọi chuyện.

Tác giả: Tình

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: quan hệ , con trai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP