Pháp luật

Cô giáo mầm non bị chồng cũ sát hại trong cơn say

Cho rằng vợ cũ có người khác, Lợi tìm để gây sự sau khi uống rượu. Trong lúc xô xát, ông ta đã dùng dao đâm bà tình tử vong.

Ngày 28/9, TAND tối cao mở phiên tòa xét xử phúc thẩm diễn ra tại TAND tỉnh Thanh Hóa đối với Nguyễn Văn Lợi (45 tuổi, ở xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa) về tội Giết người.

Cáo trạng nêu, Lợi và bà Tình (cô giáo mầm non) ở cùng xã kết hôn năm 1996 và sinh được 2 người con. Lợi nghiện rượu lại hay ghen tuông vô cớ, đánh đập vợ con. Tháng 11/2015, hai người ly hôn, bà Tình về sống với bố mẹ ruột.

Nguyễn Văn Lợi tại tòa. Ảnh: T.T.

Khoảng 18h30 ngày 16/3/2016, sau khi uống rượu say, Lợi đi xe máy đến nhà bố mẹ vợ cũ để tìm bà Tình. Ông này cho rằng bà có người khác nên gây sự và đánh. Mọi người can ngăn nên Lợi mới bỏ đi.

Chưa hả cơn giận, ông ta về nhà lấy một đôi côn gỗ 2 khúc và một con dao nhọn dài rồi quay lại.

Khoảng 21h, Lợi thấy bà Tình ra ngoài ngõ nên chạy đến dùng dao đâm một nhát vào cổ. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên xử lưu động ngày 21/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi mức án tù chung thân và bồi thường cho gia đình bị hại 73 triệu đồng.

Tại phiên xử hôm nay, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ nên bác kháng cáo.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Zing

  Từ khóa: vợ , sát hại , ghen tuông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP