Xã hội

Cô gái xinh đẹp 21 tuổi "mất tích" khi sắp lên xe hoa khá hoảng loạn lúc về nhà

Chị Nguyễn Thị Ph., cô gái 21 tuổi sắp lên xe hoa ở huyện Đô Lương (Nghệ An), đã trở về nhà trong trạng thái khá hoảng loạn sau 3 ngày "mất tích" bí ẩn khiến người thân lo lắng, trình báo chính quyền và thông báo để tìm kiếm.

Trưa nay 16-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Đại Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), xác nhận thông tin trên.

Theo ông Toàn, đến thời điểm này vẫn chưa rõ nguyên nhân chị Ph. mất tích vì theo định vị điện thoại thì chị Ph. được xác định đã xuất hiện tại tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, chị Ph. bắt xe khách về nhà. Khi về nhà, tinh thần chị Ph. khá hoảng loạn.

Ông Toàn cho biết hiện nguyên nhân vì sao chị Ph. mất tích đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Chị Nguyễn Thị Ph. (Ảnh gia đình cung cấp)

Trước đó, như đã thông tin vào khoảng 14 giờ ngày 13-11, chị Nguyễn Thị Ph. (21 tuổi, trú xóm 6, xã Đại Sơn) đạp xe đi chăn trâu ở ngoài đồng cách nhà chừng 5 km. Đến tối, người nhà thấy trâu đi về, còn chị Ph. thì không thấy, gọi điện cũng không liên lạc được nên hốt hoảng đi tìm. Mọi người ra chỗ chị Ph. chăn trâu để tìm thì chỉ thấy chiếc xe đạp của chị Ph.

Lo lắng về sự an toàn của chị Ph., người nhà lập tức trình báo cơ quan chức năng và thông báo rộng rãi để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Được biết, chị Ph. là người ngoan hiền, và sắp tổ chức đám cưới.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP