Thế giới

Cô gái Indonesia trong nghi án Kim Jong-nam xúc động đoàn tụ với cha mẹ

Cha mẹ của Siti Aisyah cảm thấy nhẹ nhõm khi con gái được trả tự do và trong tương lai sẽ chỉ cho cô làm việc ở Indonesia.

Siti Aisyah và các quan chức Indonesia trong cuộc họp báo ở Jakarta hôm 11/3. Ảnh: AFP

Siti Aisyah hôm 11/3 trở về nước trên một chuyến bay đặc biệt của sứ quán Indonesia ở Malaysia sau hai năm bị giam giữ. Trước đó chỉ vài giờ, cô bất ngờ được thẩm phán Tòa án Tối cao Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur rút lại cáo buộc giết người và phóng thích mà không nêu lý do.

Theo CNN, cô gái 26 tuổi đã rơi nước mắt khi Bộ Ngoại giao Indonesia đưa cha mẹ từ tỉnh Banten đến thủ đô Jakarta để đón con gái trở về.

Ông Asriya, cha của Siti, bày tỏ xúc động và hạnh phúc vì con gái được thả.

"Xin ngàn lần cảm ơn mọi người vì tất cả những sự giúp đỡ mà chúng tôi nhận được. Cảm ơn chính phủ Indonesia đã giúp phóng thích con gái tôi. Cảm ơn Tổng thống Joko Widodo. Xin cầu nguyện cho ông, Chúa trời sẽ bảo vệ ông", Asriya nói.

Benah, mẹ của Siti, cũng cho hay bà rất vui mừng và nhẹ nhõm khi con gái được tự do. "Ngay từ đầu chúng tôi đã tin rằng con bé không có tội. Siti vô tội. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho con gái", bà nói.

Benah cho biết mình chưa có kế hoạch gì trong thời gian tới nhưng bà chắc chắn sẽ chỉ cho Siti làm việc ở Indonesia.

Siti Aisyah xúc động trong cuộc họp báo ở Jakarta hôm 11/3. Ảnh: AFP

Siti và nghi phạm người Việt Đoàn Thị Hương bị Malaysia bắt giữ vào tháng 2/2017 với cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, người mà Mỹ và Hàn Quốc cho rằng chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un. Hai nghi phạm được cho là đã bôi chất độc thần kinh VX lên mặt của nạn nhân khiến ông này tử vong ngay sau đó tại sân bay Kuala Lumpur.

Trong các phiên xét xử kéo dài hai năm qua, cả Siti và Hương đều phủ nhận cáo buộc và khẳng định họ bị lừa tham gia một chương trình chơi khăm trên truyền hình.

Việc Siti được phóng thích tại phiên bào chữa hôm qua khiến chính cô bị sốc. Chính phủ Indonesia cho biết họ đã liên tục vận động hành lang cấp cao và trường hợp của Siti liên tục được nêu ra trong các cuộc họp song phương với Malaysia.

Phát biểu tại sứ quán Indonesia ở Kuala Lumpur, Siti cảm ơn các luật sư, giới chức Indonesia và chính phủ Malaysia. "Tôi không ngờ hôm nay là ngày tự do của mình", cô nói.

Đoàn Thị Hương cũng bị sốc sau khi Siti được thả, buộc các luật sư biện hộ phải đề nghị hoãn phiên tòa vì cho rằng không công bằng với cô. Phiên xét xử nghi phạm người Việt sẽ tiếp diễn vào ngày 14/3 và các công tố viên dự kiến tuyên bố liệu họ có tiếp tục truy tố Hương với cáo buộc giết người hay không.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP