Cuộc sống

Có con với người khác nhưng không muốn bỏ chồng

Em năm nay 28 tuổi. Em và chồng sống không hạnh phúc, rất hay mâu thuẫn, khó chia sẻ, nên lúc yếu lòng nhất em đã ngoại tình.

Nguyễn Thị Tĩnh, ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) chia sẻ: Những lúc tình cảm vợ chồng căng thẳng, em đã từng làm đơn ly hôn 3 lần, chồng cũng đã đồng ý ký vào đơn để giải thoát cho cả 2, nhưng vì thương con, 2 bên nội ngoại can thiệp, động viên, nên bọn em lại chưa ra toà.

Chồng em làm cơ quan Nhà nước. Em cũng vậy, thời gian cứ trôi đi với cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo và mái ấm lạnh giá đó, lúc yếu lòng nhất, em đã ngoại tình.

Ảnh minh họa

Lúc ấy, em gặp anh người yêu, là bạn học cũ và chưa có gia đình. Anh rất thương yêu em, ở bên cạnh em lo lắng và chia sẻ mọi chuyện buồn vui với em. Em đã ly thân với chồng, ra ngoài thuê nhà ở 1 mình. Rồi chuyện gì đến đã đến, em và anh người yêu có con với nhau. Là bé thứ 2 của em. Anh càng thương yêu em và con nhiều hơn. Với anh, hạnh phúc là khi được về nhà nhìn thấy mẹ con em vui cười bên nhau.

Thật sự, nhiều lần em muốn dứt khoát tình cảm với anh người yêu để quay về cuộc sống gia đình, về với con gái lớn 5 tuổi, nhưng vì anh người yêu lại quá yêu 2 mẹ con. Anh tìm mọi cách để em không thể buông bỏ, không thể để con lại cho anh mà về với chồng con được. Đã có lần, anh người yêu bàn với em sẽ bỏ tất cả để cùng con vào Sài Gòn sinh sống, tạo dựng cuộc sống mới.

Thật sự em cũng rất hạnh phúc khi ở gần anh và không muốn giấu chồng chuyện em có con riêng nữa.

Em muốn ly hôn chồng, nhưng lại thương con gái đầu sẽ phải thiếu tình mẹ

Em muốn buông bỏ để chồng được tự do nhưng sao em không làm được? Vợ chồng đã hết tình từ lâu nhưng còn nghĩa. Em cũng không còn yêu chồng nữa, nhưng cứ nghĩ đến ly hôn chồng, em lại thương bé lớn. Em đã xa con, ít gặp con từ ngày em bỏ nhà đi, em rất áy náy, xót lòng vô cùng. Nếu chưa ly hôn thì em vẫn về qua lại gặp con được, nhưng nếu ly hôn rồi, đi Sài Gòn sống cùng chồng con mới, cơ hội gặp con gái sẽ rất khó khăn.

Em biết trước sau gì chồng cũng sẽ biết chuyện em có con riêng, nên muốn về nói chuyện thẳng thắn với chồng, mà sao em thấy khó vô ngần? Quyết định để đỡ mỏi mệt, đau khổ và ổn định cuộc sống, mà nghĩ đến con lại chảy nước mắt. Em phải chọn lối nào đây?

Tác giả: Bảo Vy

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP