Hương Sơn

Chùm ảnh sắc màu rực rở đón giáng sinh ở Hương Sơn

Giáng sinh năm nay về với người thiên chúa giáo trong cái giá rét căm căm, nhưng ở Hương Sơn người người, nhà nhà đều háo hấc tạo hang đá được trang trí với những bộ đèn nháy đẹp lộng lẫy. Tất cả các khuôn viên nhà thờ lớn như Nhà thờ sứ Kẻ Mui, xã Sơn Trung, nhà thờ Khe Sắn, xã Sơn Lâm cùng một số nhà thờ khác trên địa bàn huyện đã tổ chức trang trí cầu kỳ trong rất đẹp mắt và gây ấn tượng đối với mọi người.

Trước giờ Đại lễ giáng sinh, Người thiên chúa giáo và những người không theo đạo đã đổ ra đường dạo chơi ngắm cảnh vật thiên nhiên huyền ảo của đêm giáng sinh sắp đến và được thưởng thức một số chương trình văn nghệ đặc sắc trên nền nhạc mừng chúa giáng sinh đầy ấn tượng.

Người dân đi chơi ngắm cảnh thưởng ngoạn vẻ đẹp trong đêm Noenl tại xứ Kẻ Mui.Sơn Trung.

Giáo dân xứ Khe Sắn,xã Sơn Lâm lần lượt đến nhà thờ cầu nguyện trong đêm Giáng sinh.

Hình tượng thánh giá và tháp chuông tại nhà thờ sứ Kẻ Mui.Sơn Trung.

Hình tượng Ba vua,mục đồng,thờ lạy tại nhà thờ Khe Sắn,Sơn Lâm.

Hàng trăm giây đèn nháy lộng lấy trong đêm giáng sinh tại giáo xứ Kẻ Mui, Sơn Trung.

Cận cảnh hang đá Be Lem tại Nhà thờ KHe Sắn, xã Sơn Lâm.

Hang đá của người thiên chúa giáo xứ Khe Sắn, xã Sơn Lâm

Tháp chuông huyền ảo trong đêm giáng sinh tại nhè thờ Khe Sắn, Sơn Lâm.

Toàn cảnh hang đá tại nhà thờ Khe Sắn, xứ An Tôn, xã Sơn Lâm.

Các giáo xứ giao lưu VN trước giờ giáng sinh tại nhà thờ xứ Kẻ Mui, xã Sơn Trung.

Giao lưu VN trước giừo giáng sinh tại nhà thờ xứ Kẻ Mui, xã Sơn Trung.
Xem clip:

MINH LÝ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP