Pháp luật

Chủ quán bị đâm tử vong vì… pha trà đặc

Mâu thuẫn xuất phát từ việc uống trà loãng nhưng chủ quán lại đưa ra trà đặc, Đỗ Xuân Toản đã dùng dao truy sát chủ quán.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Xuân Toản (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 10/3/2021, Đỗ Xuân Toản đến quán trà đá của gia đình anh Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1985, ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) uống nước. Khi thấy anh Hiệp pha cốc trà đặc, Toản chửi: "Tao uống chè loãng mà mày pha đặc. Đ… mày, tao không uống được".

Anh Hiệp thấy Toản chửi tục nên chửi lại: "Đ… mày, trà tao pha mày uống là phải trả tiền".

Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, thách đố đánh nhau. Toản cầm cốc nước đập xuống đường rồi đứng dậy đi về nhà. Đối tượng vào bếp lấy một con dao, dạng dao mèo, nhét vào cốp xe rồi quay lại quán nước nhà anh Hiệp.

Tại đây, Toản dừng xe đứng chửi anh Hiệp, sau đó dùng dao chém một nhát trúng mu bàn tay phải của chủ quán. Anh Hiệp cầm chiếc điếu cày ở quán nước vụt trúng vai Toản rồi bỏ chạy.

Quyết truy sát, Toản đuổi theo, dùng dao đâm trúng ngực nạn nhân. Anh Hiệp bị chảy nhiều máu, ôm ngực chạy vào nhà. Được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong do mất máu cấp.

Về phía Toản, sau khi gây án, đối tượng đi cất hung khí ở một quán bia. Rạng sáng hôm sau, ngày 11/3, Toản đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Phúc Lâm

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP