Nhà đẹp

Chủ nhà bị kiện vì để mô hình xe tăng trong sân

Ông Gary còn dùng nhiều chi tiết lạ để biến ngôi nhà tại Đức thành nước Anh thu nhỏ.

Ông Gary Blackburn chuyển sang sống gần thành phố Bonn (Đức) hơn 30 năm trước. Nhưng trong trái tim ông luôn có hình ảnh của quê hương là Vương quốc Anh.

Khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu, ông Gary đã biến ngôi nhà ở Đức của mình thành một góc quê hương thu nhỏ. Ở đó có tượng Nữ hoàng Anh và giống chó Corgi yêu thích của bà.

Phần trang trí gây tranh cãi nhất của ông là một chiếc xe tăng có kích cỡ như thật. Hai người hàng xóm đòi ông phải tháo bỏ nhưng không được vì chiếc xe nằm trong phạm vi đất của ông. Trên xe có hình ảnh chim bồ câu thể hiện cho ước mơ hòa bình.

Tượng người lính Anh được bố trí như đang canh gác cho ngôi nhà.

Trên mái nhà là một mẫu máy bay kiểu cổ được làm từ vật liệu nhẹ.

Ông Blackburn cũng dùng hình ảnh Mr Bean làm đẹp cho chiếc xe mini của mình. Phía đầu xe có gắn chú gấu quen thuộc của Mr Bean và những bông hoa poppy - biểu tượng cho tự do và hòa bình.

Chủ nhà làm nghề chăm sóc cho cây cối cũng có cả những chú bò sơn màu lá cờ của Vương quốc Anh.

Những hộp điện thoại màu đỏ quen thuộc là biểu tượng của Anh được đặt ngay gần đường ra vào.

Làm việc, sinh sống ở Đức nhiều năm nhưng ông Blackburn vẫn giữ các nét văn hóa truyền thống như các buổi uống trà, ăn bánh ngọt.




Tác giả: An Yên

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: nhà đẹp , xe tăng , mô hình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP