Cộng đồng mạng

Chồng ôm hoa, tặng vợ xe ga xịn giữa chung cư Hà Nội

Anh Quốc Dũng còn viết dòng chữ 'Vì em xứng đáng' trên chiếc xe máy hơn 70 triệu đồng dành tặng người vợ đã ở bên anh 12 năm qua.

Sự việc xảy ra ở sân chung cư Kim Văn, Kim Lũ, Hà Nội, tối ngày 20/9 được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Lúc đầu, nhiều người nhầm tưởng đây là màn tỏ tình của đôi lứa đang yêu. Thế nhưng thực chất là màn thể hiện tình cảm của anh Quốc Dũng, sinh năm 1989, dành cho vợ mình, chị Nguyễn Nga, sinh năm 1990, người đã ở bên anh suốt 12 năm. Anh hiện là phó giám đốc một công ty bất động sản, còn vợ anh đang ở nhà chăm cậu con trai 3 tuổi và bán thêm hàng online.

Anh Quang bí mật mua xe tặng vợ, dù không phải dịp đặc biệt gì.

"Vài hôm trước, nghe vợ nói muốn một chiếc xe máy mới, nên khi nhận được khoản tiền thưởng của công ty, tôi âm thầm đi mua tặng cô ấy. Lúc lấy xe từ gara về, tôi không để ý nên đi giữa đường còn hết xăng", anh Dũng cho hay.

Muốn vợ bất ngờ, anh nhờ một nhân viên gọi chị xuống dưới nhà lấy đồ. Còn mình dựng xe máy, dán tấm bìa trắng chỗ yên xe với dòng chữ "Tặng em, vì em xứng đáng", rồi bật nhạc từ ôtô, chờ chị và con trai từ nhà xuống. Anh không quên buộc thêm chùm bóng bay, và mua thêm bó hoa hồng tặng chị. Anh Dũng kể từng đứng trước hàng trăm người để đào tạo, nói chuyện, nhưng chưa bao giờ anh thấy "run" như tối qua, nhất là khi càng ngày mọi người càng đứng xung quanh chật kín.

"Lúc đó khoảng tầm 8 giờ tối, tôi đang chuẩn bị dọn cơm thì nhận được điện thoại nhân viên của anh. Em ấy nhờ tôi xuống mang giúp đồ trung thu lên nhà. Xuống tới dưới sảnh, thấy đông người quá, lại thấy ai cũng cầm điện thoại quay, tôi cứ nghĩ có đội hát rong xin tiền. Phải mất một lúc tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hành động của anh khiến tôi vô cùng bất ngờ", chị Nga kể lại.

Chị Nga hạnh phúc khi nhận được món quà bất ngờ từ chồng.

Chị kể hai người quen nhau từ khi chị học cấp 3. Anh học cùng trường và trên chị 2 khóa. Hồi đó, chị được nhiều người để ý nhưng lại đồng ý nhận lời yêu anh vì anh sáng sủa, quan tâm, hiểu chị từ những cái nhỏ nhất. Chị muốn gì, anh đều cố gắng làm trong khả năng của mình. Anh hay tạo bất ngờ cho chị bằng những món quà nho nhỏ, dù không phải dịp gì.

Sau 6 năm yêu nhau, anh chị kết hôn năm 2011. Hai vợ chồng ở trong căn nhà thuê nhỏ xíu, bạn bè hay trêu là "cái chuồng heo". Anh đi bán mỳ tôm, bia, cho một công ty rồi chở giao hàng cho khách. Xe máy lúc nào cũng cồng kềnh hộp, dây chăng chằng chịt khắp tứ bề. Đến năm 2016, anh xin làm tại một công ty bất động sản. Nhờ nhanh nhẹn, chăm chỉ, linh hoạt, anh được thăng cấp rất nhanh.

Hai vợ chồng anh từng gặp nhiều khó khăn, nhưng chị Nga luôn là người ở bên, động viên, chăm sóc con để anh yên tâm làm việc. Đó là lý do khiến anh Dũng luôn trân trọng và cảm ơn vợ.

Gia đình hạnh phúc của anh Dũng - chị Nga.

"Nhiều người có thể nói tôi sến sẩm, tôi làm quá lên, khoa trương khi tặng vợ như vậy nhưng tôi không quan tâm chuyện đó, miễn sao vợ tôi thấy vui là được. Cô ấy đã hy sinh cho tôi rất nhiều, và sẽ là người cả đời sống bên tôi", anh Dũng tâm sự.

"Anh luôn nói chỉ cần em vui vẻ, hạnh phúc, cười nhiều hơn chút, em sẽ có cả thế giới và có anh, có cả bé Tôm. Cảm ơn anh vì tất cả. Người đàn ông đã bên em từ năm 17 tuổi", chị Nga chia sẻ về cảm xúc trên trang cá nhân.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP