Nhân ái

Chồng chết, con bị tai nạn, vợ lay lắt sống qua ngày vì ung thư

Chồng ngã xuống vực chết đã lâu, để lại gánh nặng một mình chị nuôi nấng con. Tai họa tiếp tục đổ xuống khi chị nhận tin dữ bản thân bị ung thư vú giai đoạn muộn, cùng thời điểm con trai lại bị tai nạn đến nay chưa hồi phục hoàn toàn.

Người đàn bà bất hạnh đó là chị Chu Thị Yến hiện đang là bệnh nhân điều trị căn bệnh ung thư vú giai đoạn muộn ở bệnh viện K3 Tân Triều mà chúng tôi đã đến thăm. Cơ thể gầy gò với mái đầu trọc lóc, hàm răng gãy gần hết chỉ còn vài cái, trông chị già hơn nhiều so với tuổi ngoài 40. Sau bữa trưa nhận được cháo từ thiện từ bệnh viện, chị Yến ngồi dựa lưng vào tường nghỉ ngơi để chuẩn bị lên phòng với gương mặt lúc nào cũng đầy âu lo.

Chồng chết, con trai tai nạn, bản thân chị Yến đi viện một mình chống chọi với căn bệnh ung thư vú.

“Bệnh của chị chẳng biết được đến bao giờ nữa em ạ. Ở nhà, mẹ của chị cũng đang phải tiêm morphin vì bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Tiền làm gì có đâu nên chị định ở nhà luôn nhưng thằng con chị nó cứ vật nài bắt mẹ đi viện vì nó sợ chị sẽ chết luôn”.

Tình cảnh bắt buộc khiến chị phải xuống viện nhưng trong lòng như có lửa đốt vì lo cho mẹ ở nhà. Căn bệnh ung thư quái ác như một nỗi ám ảnh với chị bởi cùng lúc mẹ, chị dâu và cả chị nữa đều mắc phải. Chị tiếp tục nghẹn lời trong dòng tâm sự: “Nhà chị cứ chao đảo, xoay như chong chóng em ạ vì mẹ chị đã nằm đó rồi, bà giờ xác định sống được ngày nào thì sống thôi. Chị dâu chị cũng bị ung thư vú, rồi bản thân chị cũng bị bệnh. Chị không hiểu tại sao mà căn bệnh này lại đeo bám gia đình chị nhiều đến thế”.

Mẹ của chị Yến hiện đang hấp hối ở nhà vì căn bệnh ung thư phổi.

Những ngày một mình đi viện, chị Yến một mình gặm nhấm nỗi đau.

Bản thân chị Yến sớm chịu cảnh góa chồng khi anh đã mất đến 18 năm nay vì ngã xuống vực sâu. Đau đớn, chị gắng gượng nuôi con với bữa rau, bữa cháo những mong nuôi con lớn, trưởng thành. Nào ngờ, chị lại nhận án tử bởi căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn muộn, còn con trai thì bị tai nạn giao thông đã nằm viện điều trị một thời gian dài.

“Thật sự khi tiếp nhận hoàn cảnh của chị Yến, chúng tôi ai nấy đều giật mình vì đặc biệt quá. Tôi cảm giác như mọi nỗi đau đớn nhất đều dồn cả vào chị khi mẹ thì ung thư, chồng thì chết, con trai thì tai nạn, còn bản thân chị cũng đang điều trị căn bệnh ung thư. Đứng ở góc độ khoa, phòng, bệnh viện, chúng tôi tha thiết mong muốn được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ cho chị Yến để chị có điều kiện tiếp tục chữa trị” - Chị Ngô Thị Hồng Nhâm, cán bộ phòng CTXH bệnh viện K3 Tân Triều chia sẻ trong cùng tâm trạng lo lắng cho bệnh nhân.

Hàng ngày chị cầm cự cho qua ngày nhờ những suất cháo từ thiện bệnh viện cho.

Sức khỏe yếu, không làm ra tiền, lại không có ai bấu víu nên việc điều trị bệnh với chị Yến là điều quá sức không thể lo được. Lần nào xuống Hà Nội, chị cũng mất đến 9 tiếng đồng hồ với 300 nghìn tiền đi xe, vậy mà nhiều lần chị cũng không có để trả. Căn bệnh quái ác buộc chị phải đi viện, nhưng hơn cả là những giọt nước mắt cầu xin của con trai nên chị không dám làm trái lời. Ngậm ngùi đi viện, chị vừa sợ, vừa lo bởi trong túi chẳng có lấy nổi một đồng tiền.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan – Khoa Nội 5, bệnh viện K3 Tân Triều cho biết: “Bệnh nhân Yến bị ung thư 2 vú ở giai đoạn 3 là giai đoạn muộn của bệnh. Hiện tại bệnh nhân đang điều tị hóa chất được 4 đợt rồi để làm giảm thiểu khối u. Trước mắt qua kết quả chiếu chụp, bệnh nhân đáp ứng khá tốt với thuốc, đó là thông tin đáng mừng”.

Chị lo lắng cho mẹ ở nhà, lo cho con trai nữa.

Chị không sợ cái chết, chị chỉ sợ những giọt nước mắt của con trai.

Cơ hội sống của chị Yến vẫn còn nhưng không biết rồi chị có lên viện để điều trị tiếp hay không vì không xoay xở được tiền nữa, chị phải ngậm ngùi chấp nhận ở nhà thôi. Thương chị, người đàn bà bất hạnh, với cuộc sống đầy rẫy những điều khổ đau, chịu đựng. Cố gắng nén lòng để không khóc, chị mạnh mẽ như bao năm qua vẫn thế nhưng trước căn bệnh hiểm nghèo, chị cũng sẽ ngã quỵ mất thôi nếu như không được chữa trị nữa.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3043: Chị Chu Thị Yến (Số nhà 76, Tổ 1, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang)

Số ĐT: 0167.969.0421

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP