Pháp luật

Chiến sỹ CSGT thuật lại cuộc rượt đuổi nhóm cướp, kéo dài gần 1km

Ngay khi nghe tiếng tri hô, 3 chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) do Trung úy Trần Huy Hoàng làm tổ trưởng lập tức dừng xe, chạy bộ truy đuổi gần 1km, bắt giữ các đối tượng nghi vấn.

Trung úy Trần Huy Hoàng và đồng đội kể lại chuyện truy đuổi, bắt giữ nhóm đối tượng tại vườn hoa Hà Đông

Ngày 14-12, cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với các đối tượng tự khai nhân thân là Nguyễn Văn Đức (SN 1976, ở thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Lương Quang Thành (SN 1992, ở xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản.

Theo chỉ huy CAQ Hà Đông, sau khi tiếp nhận hai đối tượng trên từ tổ công tác Đội CSGT số 7 và CAP Yết Kiêu, Cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông đã tiến hành củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Bước đầu cho thấy, khi làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai rất quanh co, không đúng họ tên và đều là đối tượng lang thang.

Trước đó, khoảng 20h ngày 12-12, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 7 gồm 3 chiến sĩ đang tuần tra lưu động trên tuyến đường Quang Trung - Trần Phú - Phùng Hưng (quận Hà Đông) thì nghe tiếng tri hô "cướp, cướp!".

Tổ công tác lập tức dừng xe môtô, chạy bộ lao về phía vườn hoa và phát hiện một nhóm 3 đối tượng nghi vấn. Vừa thấy các chiến sỹ Công an, cả 3 đối tượng quay đầu bỏ chạy, song 2 đối tượng trong nhóm đã bị tổ công tác Đội CSGT số 7 kiên quyết truy đuổi, bắt giữ.

Ngay sau đó, tổ công tác đội CSGT số 7 đã bàn giao 2 đối tượng cho CAP Yết Kiêu. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận danh tính là Nguyễn Văn Đức và Lương Quang Thành.

CAP Yết Kiêu cũng đã xác định 2 bị hại trong vụ án là anh Lê Văn N (SN 2001, quê Thanh Hóa) và anh Nguyễn Thừa H (SN 2000, quê Hà Tĩnh), đã bị các đối tượng trên cưỡng đoạt tiền.

Các đối tượng khai nhận quanh co về nhân thân

Nhớ lại tình huống trên, Trung úy Trần Huy Hoàng kể, thời điểm phát hiện sự việc, anh cùng đồng đội nhận nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vào khung giờ cao điểm. Sau quá trình tuần tra, hướng dẫn giao thông trên tuyến, lại đúng ngày giá lạnh, rét đậm nên cả tổ đều thấm mệt.

Tuy nhiên, khi đi qua vườn hoa phố Nhuệ Giang (phường Yết Kiêu, quận Hà Đông), tổ công tác đã có phản xạ tức thì, bởi bắt gặp 1 nam thanh niên hớt hải vừa chạy, vừa tri hô cướp. Trung úy Hoàng đã cùng đồng đội dừng xe, nhanh chóng tiếp cận nam thanh niên và nắm tình hình xảy ra. Phát hiện nhóm 3 đối tượng nghi vấn, các thành viên trong tổ công tác đội CSGT số 7 lập tức cùng một suy nghĩ, truy đuổi với quyết tâm truy bắt bằng được các đối tượng.

Sau gần 1km “đọ sức” chạy bộ, hai trong ba đối tượng đã bị các chiến sỹ CSGT cùng sự phối hợp của 2 cán bộ CAP Yết Kiêu có mặt kịp thời, quật ngã và khống chế, bắt giữ thành công.

Trung úy Trần Huy Hoàng tâm sự, ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hay đứng chốt để đảm bảo giao thông thông suốt, thì công tác đấu tranh, phát hiện, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn ANTT trên tuyến địa bàn phụ trách luôn được Ban chỉ huy đội quan tâm sát sao và chỉ đạo. Do vậy, CBCS luôn trong tư thế chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các tình huống xảy ra.

“Đây chỉ là một trong những tình huống mà các chiến sĩ CSGT nói chung và cán bộ Đội CSGT số 7, CATP Hà Nội nói riêng gặp, và đều luôn cố gắng làm tròn trọng trách khi khoác trên mình bộ trang phục của ngành CAND", Trung úy Trần Huy Hoàng chia sẻ.

Tác giả: Thanh Quang

Nguồn tin: Báo An ninh thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP