Lộc Hà

Chém vợ vì ngăn đánh bạc: Có thể khởi tố

Không chỉ mới gây ra sự việc kinh hoàng, chém vợ phải cấp cứu, mà từ nhiều năm nay, ông chồng vũ phu ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị tố đã đánh đập vợ dã man nhiều lần.

Dù đã gắng tiếp cận người phụ nữ tên Lê Thị Liễu (30 tuổi, trú xóm 1, xã Hồng Lộc) mới xuất viện sau hơn một tuần cấp cứu ở Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh do bị chồng chém, đấm đá nhưng nạn nhân của vụ bạo hành từ chối gặp chỉ vì thương con, không muốn gia đình tan vỡ.
Thông tin từ một người em của chị Liễu: “Chị em khổ lắm, bị anh rể đánh đập nhiều lần lắm rồi. Nhưng vì thương con, nên chị gắng chịu đựng, chứ người khác thì đã bỏ chồng từ lâu.” Theo cô em gái này (xin giấu tên), khi chị Liễu mới mang thai đứa con trai đầu đã bị anh rể đánh cho một trận nhừ tử, tưởng sẽ sẩy thai. Nhiều lần khác, chị gái cũng bị đánh đập tàn nhẫn. Khi bố mẹ đến chơi, thấy con gái mặt mũi bầm tím, gặng hỏi mới biết con gái bị chồng đánh. Dịp hè năm 2011, chị Liễu cũng bị chồng đánh cho một trận nhừ tử. Quá sức chịu đựng, chị nuốt nước mắt bỏ chồng và 2 đứa con nhỏ đi vào miền nam làm thuê. Nhưng rồi, khi xa vợ, con khóc không thể chăm sóc được, anh chồng vũ phu đã dở nước bài dùng con nhỏ níu kéo mẹ về. “Anh ấy cứ gọi điện thoại cầu xin chị về. Rồi cho 2 đứa cháu nói chuyện với mẹ, kêu nhớ mẹ. Mẹ về với con… Anh rể cũng thề là sẽ không bao giờ đánh chị nữa nên chị gái đã quay về với chồng, con. Nhưng rồi chứng nào tật ấy. Anh rể lại đánh, đập, hành hạ chị”, cô em gái chị Liễu bức xúc. Được biết, chồng chị Liễu không những vũ phu mà còn nghiện cờ bạc, rượu chè. Bố mẹ, anh chị em của chị Liệu nhiều lần khuyên chị nên làm đơn ly hôn nhưng vì thương con nên chị cắn răng chịu đựng. Sau mỗi trận đòn, chị cố giấu không để bố mẹ biết vì sợ họ đau lòng. Chị cũng không dám báo lên chính quyền, vì sợ chồng và sợ bạn bè biết sẽ thương hại, chê cười… Sự việc mới đây, khi anh rể chém chị gái phải nhập viện với đa vết thương phần mềm, đứt gân ngón tay, chảy máu ổ bụng, rách gan được cô em gái chị Liểu kể, hôm đó, anh rể nhận tiền lương làm công nhân ở một nhà máy gạch về rồi đánh bài suốt đêm đến sáng hôm sau mới về. Khi về nhà, bị chị gái chửi, anh rể liền đánh chị rồi bỏ đi. Đến chiều tối (ngày 01/8) vẫn không thấy chồng về. Biết chồng đánh bạc ở nhà hàng xóm, chị đến gọi về thì bị chồng tiếp tục đánh, và dùng dao chém, đấm đá, dẫm đạp lên bụng khiến chị phải nhập viện cấp cứu. Hiện chị Liễu có 2 con, cậu con trai đầu 9 tuổi, cô con gái sau 3 tuổi. Con cái chính là sợi dây ràng buộc khiến chị Liễu chấp nhận sống với ông chồng vũ phu, vì không muốn thiệt thòi cho con khi không có cha. “Chị em nói không muốn gia đình tan vỡ, nên không tố cáo chồng. Mong muốn của chị là chồng bỏ cờ bạc, bỏ cái tính vũ phu, đánh đập vợ để sống hạnh phúc, nuôi dạy con cái. Nhưng điều đó em thấy khó cho chị gái quá.” Em gái chị Liễu e ngại. Chủ tịch xã Hồng Lộc Đặng Trần Phong cho biết, sáng 10/8 công an xã đã gửi hồ sơ vụ việc ông chồng tên Nguyễn Minh Trung chém vợ là chị Lê Thị Liệu phải nhập viện lên cho Công an huyện. Vụ việc rất có thể sẽ khởi tố hình sự. Ông Phong cũng cho biết thêm, qua báo cáo của công an xã, anh Trung đã đánh vợ nhiều lần. Vợ chồng sống bất hòa từ lâu. Tuy nhiên, sau mỗi lần bị chồng đánh, chị Liễu không báo lên cho chính quyền. Lần này thì vụ việc nghiêm trọng, nên công an xã biết, chủ động xác minh, xử lý theo trình tự, quy định của pháp luật. Ông Sơn, Đội trưởng đội hình sự, Công an Lộc Hà cho biết, vụ chồng bạo hành vợ ở xã Hồng Lộc, cách đây mấy ngày đã nhận được hồ sơ từ Công an xã Hồng Lộc chuyển lên. Tuy nhiên, do bị hại không có đơn tố cáo nên chưa khởi tố vụ án. Chỉ khi bị hại có đơn thì mới xem xét khởi tố. Trần Văn – Duy Tuấn

VietNamNet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP