Tin Hà Tĩnh

Chàng trai 2k quê Hà Tĩnh chết đuối vì bơi qua hồ Hoàng Cầu ban đêm để có 300 ngàn

Sau khi nhậu, chàng trai quê Hà Tĩnh nhận lời thách đố bơi qua hồ Hoàng Cầu lúc nửa đêm để có 300 ngàn đồng nhưng không may chết đuối thương tâm.

Đêm 30.11, 3 thanh niên ngồi uống bia, sau đó 2 người nổi hứng thách đố nhau xem ai dám bơi qua hồ Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.). Nếu làm được thì người kia sẽ trả 300 ngàn đồng.

Một người không ngần ngại nhận lời thách đố. Điều đáng buồn là chàng trai này bơi được đến nửa hồ thì đuối sức, thân nhiệt giảm đột ngột dẫn đến chuột rút. Hậu quả là cậu ta bị đuối nước và chìm xuống hồ dẫn đến cái chết thương tâm. Được biết, nạn nhân còn rất trẻ, sinh năm 2001, quê Hà Tĩnh.

Có lẽ người đưa ra lời thách đố sẽ ân hận rất nhiều vì gián tiếp gây ra cái chết cho bạn mình. 300 ngàn đồng đổi lấy một mạng người, liệu có đáng không?

Nhiều thợ lặn xuống tìm chàng trai chìm dưới hồ Hoàng Cầu.

Thợ lặn tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, rất đông công an và thợ lặn tập trung tại hồ Hoàng Cầu.

Hiện thi thể của chàng trai xấu số đã được thợ lặng tìm thấy và đưa lên bờ.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Báo Một Thế Giới

  Từ khóa: Chàng trai 2k , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP