TX Hồng Lĩnh

Chân tướng của Thủ quỹ thụt két rồi dựng hiện trưởng giả

Thông tin về việc Cửa hàng xăng dầu Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị toán cướp có hung khí đột nhập lúc nửa đêm khống chế nhân viên bán xăng rồi cướp đi 260 triệu đồng đã làm xôn xao dư luận. Sau hơn 200 giờ truy tìm “toán cướp liều lĩnh”, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bóc mẽ chân tướng của Nguyễn Khắc Hùng (SN 1974), ngụ tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao (TP. Vinh, Nghệ An), hiện đang là thủ quỹ của cửa hàng kiêm nhân viên bán xăng. Sa vào cờ bạc, lô đề dẫn đến nợ nần chồng chất, Hùng đã thụt két của cửa hàng rồi dựng lên hiện trường giả hòng qua mắt cơ quan chức năng.

Sáng 30-3-2009, người dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bàng hoàng khi nhận được tin, vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày, Cửa hàng xăng dầu Hồng Lĩnh nằm trên địa bàn đã bị 3 tên cướp có vũ khí xông vào khống chế nhân viên và cuỗm đi 260 triệu đồng tiền mặt. Điều khiến dư luận hoang mang không chỉ địa bàn này từ trước tới nay vốn rất yên bình, mà điều quan trọng là cửa hàng này chỉ nằm cách trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh chưa đầy 100m. Vậy nên, nhận định ban đầu toán cướp này rất liều lĩnh, chuyên nghiệp và hết sức nguy hiểm. Cũng trong buổi sáng ngày hôm ấy, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiếp nhận sự trình báo của anh Nguyễn Khắc Hùng, là nhân viên bán xăng kiêm thủ quỹ của cửa hàng. Hùng là nạn nhân trực tiếp đối đầu với toán cướp liều lĩnh nói trên.

Cửa hàng xăng dầu Hồng LĩnhNguyễn Khắc Hùng trình báo: Lúc đó vào khoảng 3 giờ sáng, khi anh đang thiu thiu giấc nồng thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi mua xăng. Nghĩ lúc đó đã khuya nên anh không dậy, nhưng tiếng gọi bên ngoài vẫn cất lên khẩn thiết. Nghĩ có người lỡ đường, xe lại hết xăng nên Hùng bật dậy hé mắt qua cửa kính thì chỉ thấy một người đàn ông cùng với chiếc xe máy. Thấy vậy, Hùng yên tâm mở cửa để bán xăng nhưng khi cánh cửa vừa bật mở thì anh ta liền bị một người nấp từ phía sau nhảy tới dùng một tay kẹp cổ, tay kia lăm lăm con dao gí vào cổ Hùng. Cùng lúc, anh cảm nhận thấy có vật gì đó như là súng gí vào phía sau đầu lạnh toát. Sau khi khống chế thành công, bọn chúng kéo anh Hùng vào trong và bắt anh mở két bạc, trong lúc anh Hùng đang lóng ngóng mở két thì bị một tên đánh vào đầu. Két sắt được mở ra, bọn chúng liền dùng túi vải cho toàn bộ số tiền trong két vào rồi nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường. Trước khi rút lui, chúng còn “kịp” đánh vào mặt và thái dương anh Hùng kèm theo lời đe doạ nếu trình báo công an, anh sẽ bị giết.Xác định vụ việc hết sức nghiêm trọng, nếu đúng như lời trình báo của bị hại thì đây là một vụ án được thực hiện bởi những tên tội phạm hết sức manh động, liều lĩnh. Phương thức và thủ đoạn của chúng rất mới, từ trước đến nay trên địa bàn này chưa từng xảy ra sự vụ nào tương tự như thế. Chính vì vậy, với quyết tâm phải phá án trong thời gian sớm nhất để trấn an dư luận, đảm bảo ANTT trên địa bàn, một mặt Công an thị xã Hồng Lĩnh đã cử ngay một tổ trinh sát đến bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Mặt khác, một cuộc hội ý nhanh chuẩn bị các phương án điều tra, vây bắt được triển khai. Ngay sau khi có thông tin về vụ cướp táo tợn nói trên, Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Phòng kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh khẩn trương vào cuộc. Qua công tác điều tra ban đầu cho thấy, Cửa hàng xăng dầu nam Hồng Lĩnh nằm trên địa bàn khối 3, gần Trụ sở Công an thị xã. Đêm đó, cán bộ chiến sỹ thay nhau trực ban suốt đêm, đèn đường lại sáng nhưng tuyệt nhiên trong khoảng thời gian đó không hề có tiếng xe máy. Khám nghiệm hiện trường cũng cho thấy, cửa hàng không có dấu hiệu bị lục lọi, két bạc cũng như chìa khoá chỉ có dấu vân tay của thủ quỹ Nguyễn Khắc Hùng. Thêm một điều đáng ngờ nữa là ngay sau khi sự việc xảy ra, tại sao anh Hùng không đến Công an thị xã trình báo mà mãi đến sáng hôm sau mới tìm đến tường trình trong bộ dạng thất thểu? Từ những kết quả đó đã cho thấy, toán cướp có thể là người trên địa bàn hoặc người quen, đã từng vào ra cửa hàng và rất thông thạo địa hình nên mới hành động êm xuôi mà không để lại vết dấu. Bọn chúng cũng hiểu khá rõ quy luật của cửa hàng khi biết đêm đó chỉ một mình anh Hùng ở lại trông coi. Từ nhận đình đó, nhiều phương án đã được đặt ra, trong đó không loại trừ khả năng thủ phạm chính là thủ quỹ Hùng đã thụt két hoặc cấu kết với người ngoài để tạo ra vụ cướp. Do vậy, cùng với việc mở rộng điều tra, Hùng liên tục được mời về trụ sở Công an thị xã để đấu tranh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 200 giờ điều tra, cuối cùng tên Nguyễn Khắc Hùng đã cúi đầu nhận tội, chính hắn vừa là nạn nhân nhưng đồng thời cũng là thủ phạm của “vụ cướp” kinh hoàng trên.Tại cơ quan chức năng, Hùng khai nhận: Do quá trình tham gia đánh bạc, chơi đề bị thua lỗ gần 300 triệu đồng, đến nay không có khả năng chi trả nên hắn đã rắp tâm thực hiện âm mưu thụt két của cơ quan rồi tạo dựng hiện trường giả để đánh lừa các cơ quan chức năng. Để thực hiện âm mưu này, trước đó đã nhiều ngày sau khi ký nhận tiền bán xăng từ các nhân viên, Hùng không nộp vào ngân hàng theo quy định mà lén lút bỏ vào két sắt cơ quan. Đến đêm 29-3-2009, cơ hội cho hắn đã đến khi chỉ có một mình ở lại trông cửa hàng và hắn đã ra tay. Sau khi cuỗm toàn bộ số tiền 263 triệu đồng, Hùng không quên tạo dựng hiện trường giả như đã nói trên. Tuy nhiên, vở kịch vụng về đó đã không qua khỏi con mắt nghiệp vụ của các chiến sỹ công an. Hiện nay, Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Khắc Hùng để mở rộng điều tra.

THUẬN THIÊN

CAND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP