Du lịch

Cặp đôi đạp xe hơn 1.400km trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn

Một đôi bạn đến từ Anh đã thực hiện hành trình dài hơn 1.400km dọc theo nước Anh với mục đích nâng cao nhận thức về môi trường.

Colin Unsworth, 52 tuổi và Sadie Tann, 32 tuổi, đang trở thành những cái tên thu hút sự chú ý của dư luận Anh thời gian vừa qua.

Được biết, ông Colin vốn là thợ rừng, nay chuyển sang điều hành việc kinh doanh riêng ở Adlington. Trong khi đó, cô Sadie là sinh viên khoa sinh học môi trường ở Sheffield. Họ cùng 2 người khác tạo thành nhóm bộ tứ khỏa thân cùng nhau đạp xe xuyên nước Anh dịp hè vừa qua.

Theo chia sẻ, đôi bạn đã cùng nhau thực hiện quãng đường dài hơn 1.400km, xuyên từ cực bắc tới cực nam đất nước. Cả hai khởi hành từ ngày 28/6, dự kiến kết thúc vào ngày 25/7 tới đây. Nhưng đáng nói ở chỗ, trong suốt hành trình đạp xe này, họ đều ở trạng thái khỏa thân hoàn toàn.

Đôi bạn chia sẻ, họ đã nảy ra ý tưởng này với mục đích quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần nhằm giải quyết vấn đề khẩn cấp về khí hậu.

Cả hai đã cùng nhau đạp xe hơn 1.400km xuyên suốt nước Anh trong trạng thái không mặc quần áo (Ảnh: News).


"Vốn là người theo chủ nghĩa tự nhiên, mong muốn được kết nối với thiên nhiên và coi trọng sức khỏe tinh thần, tôi thấy đây là hoạt động phù hợp với mình", ông Colin bày tỏ.

Tuy nhiên, chuyến đi của cả hai không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vào chiều ngày 4/7, khi họ đang đi xe đạp đôi trên tuyến đường A912 đã khiến các tài xế xung quanh phấn khích. Một số tỏ ra cổ vũ, nhưng bất ngờ, một lái xe ô tô lại cố tình đâm vào họ. Cú đâm mạnh khiến cả hai bị văng khỏi xe ở gần cầu Earn thuộc Perthshire.

Tuy lần va chạm này không bị thương nặng nhưng cũng khiến cả hai choáng váng. Họ bị bầm tím khắp cơ thể. Cảnh sát địa phương cho biết đã tiếp nhận vụ việc để điều tra.

Đôi khi, họ có dừng lại để chụp hình kỷ niệm (Ảnh: Daily Mail).


Ông Colin cho biết đã rất sốc trước thái độ hung hãn của người tài xế. "Hầu hết người đi đường đều mỉm cười hoặc ủng hộ chúng tôi. Bất cứ ai hỏi, tôi đều trả lời đang đạp xe để gây quỹ từ thiện. Thấy vậy, họ thường chúc chúng tôi may mắn", ông nói.

Sau khi trải qua những đêm mất ngủ vì lo lắng bản thân sẽ trở thành mục tiêu tấn công, nhưng được sự cổ vũ từ cộng đồng và bạn bè, cả hai đã quay lại "đường đua". Họ chỉ nghỉ 2 ngày để dưỡng sức và sửa xe rồi lại lên đường.

Khi được hỏi những vấn đề pháp lý khi khỏa thân đạp xe, ông Colin cho biết, họ không gặp rắc rối với cảnh sát Anh. Bởi khỏa thân ở Anh và xứ Wales không phải là hành vi phạm pháp, trừ khi có sự quấy rối hay bạo lực.

Nhưng khi tới Scotland, nơi luật pháp chặt chẽ hơn về vấn đề này, cả hai phải dừng lại khá nhiều lần để làm việc với cảnh sát. Tuy nhiên nhìn chung không có vấn đề lớn nào phát sinh.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: Cặp đôi , khỏa thân , đạp xe

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP