Tin trong nước

Cán bộ tỉnh đánh lộn, Phó giám đốc Y tế đánh bài

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã phải chỉ đạo làm rõ việc một cán bộ ban tổ chức Tỉnh ủy đánh người bị thương trên bàn nhậu.

Can bo tinh danh lon, Pho giam doc Y te danh bai
 Quán nhậu Sóng biển- nơi xảy ra vụ đánh nhau của các cán bộ Bình Thuận. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Ngày 12/9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm rõ việc có thông tin ông Nguyễn Văn Dũng, Phó phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, gây thương tích cho ông Huỳnh Nhật Khánh, nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tại bàn nhậu.

Số là ông Dũng đi dự 1 đám cưới vào ngày 4/9, tan tiệc cưới, ông Nguyễn Thu Sơn – Bí thư Thành ủy TP Phan Thiết (nguyên trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy) – mời một số cán bộ của Tỉnh ủy Bình Thuận và Thành ủy TP Phan Thiết đi nhậu tiếp tại nhà hàng Sóng Biển. Tại đây, ông Dũng cãi vã mâu thuẫn với ông Khánh, ông Dũng cầm ly bia đập vào đầu ông Khánh chảy máu và phải đi khâu 9 mũi.

Khi sự việc xảy ra, ông Dũng đã có báo cáo lên ông Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và bị yêu cầu làm kiểm điểm, đồng thời ông Dũng đã xin lỗi ông Khánh. Chuyện này khiến chúng ta nhớ lại một vụ việc lùm xùm hồi năm 2014, hai ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ Bình Phước cũng đánh nhau ở quán karaoke, một ông cũng đập ly vào đầu ông kia gây chảy máu phải đi khâu.

Tuy nhiên, ở trường hợp của tỉnh Bình Thuận, có 1 nét tiến bộ hơn Bình Phước là ông Dũng không quanh co chối tội, không giải thích theo kiểu của các cán bộ Bình Phước: “tay tôi đang cầm ly bia thì đầu ông kia va vào nên gây chảy máu”. Đó cũng là một khía cạnh đáng khen vì ông cán bộ Bình Thuận đã dám nhìn thẳng vào sự thật.

Đó là chuyện các công bộc ở Bình Thuận nhậu xong lấy ly bia táng vào đầu nhau, còn ở Nghệ An, một nhóm cán bộ thuộc Trung tâm y tế dự phòng huyện Quế Phong (Nghệ An) mới bị xử lý vì tội đánh bài ăn tiền tại nơi làm việc, trong đó có cả ông Phó Giám đốc Trung tâm. Nhóm đánh bài ăn tiền này đã bị ghi hình trong một clip được tung lên mạng.

Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quế Phong thừa nhận: “Tôi không hề biết đến sực xuất hiện của video clip nói trên trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hình ảnh trong đó là thật. Người mặc áo trắng, đứng đánh bạc cùng nhóm người trong clip chính là tôi”.

Cũng theo ông Trung, không phải ông này ham mê cờ bạc đỏ đen mà do hôm đó vào dịp đầu xuân, đến nhiệm sở, anh em rủ nhau đánh bài cho vui, là lãnh đạo trẻ, ông muốn anh em hiểu biết nhau hơn, ai thắng thì coi như được tiền mừng tuổi cho các cháu.

Những tin tức kiểu này có lẽ sẽ khiến người đọc bức xúc, nhưng cũng phải phì cười vì tài ăn nói của các vị cán bộ thời nay. Vị thì đánh lộn trong quán nhậu đến chảy máu đầu, vị thì đầu xuân đánh bạc ngay trong nhiệm sở để “anh em hiểu biết nhau hơn”. Tất cả cứ như quân hồi vô phèng, chẳng còn biết đâu là cái gì nữa.

Vậy mà ngân sách chúng ta vẫn phải trả tiền lương đều đều cho các vị cán bộ ấy. Chắc rồi đây họ sẽ được rút kinh nghiệm rất đúng quy trình, cũng đúng thôi, bởi khối ông mắc tội to hơn, tội tày trời mà cũng chỉ đến rút kinh nghiệm là cùng, lỗi của họ chỉ thuộc loại “nhỏ như con thỏ”.

Tư cách đạo đức công chức cán bộ, đặc biệt là những người làm những công tác quan trọng như ông Nguyễn Văn Dũng, Phó phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận cuối cùng cũng đã thành trò đàm tiếu cho thiên hạ chỉ sau một trận rượu bia nhậu nhẹt.

Cán bộ mà cứ sinh hoạt buông tuồng như thế, dân còn biết trông vào ai để lấy đó làm gương cho mình?

  • Mi An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP