Xã hội

Ca sinh non kỳ diệu trên taxi của thai phụ khuyết tật

Còn cách BV 10km, chị H. bất ngờ trở dạ rồi sinh con ngay trên xe taxi nhưng đứa trẻ không bật khóc được do bị ngạt.

Câu chuyện sinh con của thai phụ Triệu Thị H. (23 tuổi, dân tộc Dao, Kim Bôi, Hoà Bình) chứa đựng nhiều điều kỳ diệu.

Bản thân chị H. bị bại não nên cả vận động và nhận thức đều hạn chế. Mãi đến khi mang thai đến tháng thứ 5, gia đình mới phát hiện ra nhưng không biết ai là cha đứa trẻ.

Điều dưỡng Nam cùng các y bác sĩ đưa sản phụ H. lên cáng cấp cứu

Sáng 6/1, chị H. bắt đầu có những cơn đau bụng chờ sinh dù thai mới 35 tuần tuổi. Ngay lập tức, bà Triệu Thị Kim (dì ruột chị H.) bắt taxi đưa cháu đến viện.

Khi xe còn cách BV đa khoa tỉnh Hoà Bình 10km, bất ngờ chị H. trở dạ, sinh bé gái ngay trên taxi.

Bà Kim cho biết, do cháu bé chào đời bị ngạt nên không khóc được, người tím tái. “Tôi vừa ôm cháu vẫn còn nguyên bọc dây rốn vừa run khi thấy người cháu tím đen, cứ nghĩ không còn cứu được nữa”.

Bé gái trên tay nhân viên y tế

Bà Kim giục tài xế cho xe tăng tốc, kỳ diệu khi gần đến BV đa khoa tỉnh Hoà Bình, cháu bé lại bật khóc oe oe. Sau tiếng hô cấp cứu của tài xế, điều dưỡng Đoàn Mạnh Nam leo nhanh lên xe chỉ dẫn đường đến khoa Sản.

Rất nhanh, các bác sĩ chia nhau, người nhận mẹ, người đỡ con, người cắt rốn ngay trên xe taxi rồi chuyển vào phòng cấp cứu. Hiện tại, cả 2 mẹ con chị H. đã ổn định sức khoẻ, tuy nhiên mẹ vẫn chưa có sữa còn cháu bé được chăm sóc đặc biệt ở khoa Sơ sinh.

Tác giả: Thúy Hạnh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP