Tấm Lòng Vàng

Ca sĩ Mỹ Linh cưu mang học sinh nghèo hiếu học tại Hương Khê

Vừa qua, ca sĩ Mỹ Linh đã mở rộng vòng tay nhân ái, cưu mang gia đình chị Lê Thị Thơm ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê. Gia đình chị Thơm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất vì bệnh ung thư, nhà rất nghèo nhưng có 4 đứa con gái đều chăm ngoan, học giỏi. Đặc biệt, mấy mẹ con chị đứng trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi nhà do khu vườn và ngôi nhà hiện đang ở đã bị mất hết giấy tờ, đang có tranh chấp gay gắt.

Trong chuyến đi cứu trợ người dân miền núi Hà Tĩnh chịu hậu quả nặng nề của lũ lụt tháng 11/2013 vừa qua, Ca sĩ Mỹ Linh nhận được thông tin có một gia đình người dân ở thôn 13, xã Hòa Hải ( Hương Khê) đang gặp muôn vàn khó khăn. Ca sĩ đã xác minh thông tin và quyết định giúp đỡ gia đình này.

Cụ thể, ca sĩ Mỹ Linh đã xin ý kiến gia đình đưa cháu gái đầu Bạch Thị Nga (học sinh lớp 11B9, Trường THPT Hà Nghi) ra Hà Nội ăn học, hiện cháu Nga đã chuyển trường ra Hà Nội nhập học tại Trường THCS & THPT Alfred Nobel. Ca sĩ Mỹ Linh cho biết: “ Hiện chị đã bố trí cho cháu ở nội trú trong nhà trường, cuối tuần về nhà anh chị. Cháu hòa nhập khá tốt. Nếu sau này, cháy thi đậu đại học, chị nuôi ăn học đại học; nếu không đậu đại học, chị cho đi học nghề, xin việc làm”.

Không những thế, chị Mỹ Linh còn nhận bảo trợ cho đứa con gái út là Bạch Thị Linh (8 tuổi), mỗi tháng 1 triệu đồng, thời gian bảo trợ đến hết năm 18 tuổi. Tổng số tiền bảo trợ khoảng 120 triệu đồng.

Được biết, chồng chị Lê Thị Thơm là anh Bạch Đình Lợi, bị bệnh ung thư đã mất cách đây 5 năm. Kể từ ngày chồng mất, nhiều tai ương, bất hạnh giáng xuống trên gia đình bà, rất cần mọi người giúp đỡ.

  .Lê Quốc Châu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP