Cộng đồng mạng

Bức ảnh nữ sinh ôm con ngồi bệt dưới đất làm bài thi đại học gây xúc động

Jahan đang chăm chú làm bài thi vào trường đại học Nasirkhosraw, con gái 2 tháng tuổi của cô bắt đầu khóc, cô vội vã rời bàn học, ngồi khoanh chân trên nền đất, ôm con vào lòng, vừa dỗ con, vừa tiếp tục làm bài.

Bức ảnh chị Jahan Taab, 25 tuổi, bế con gái ngồi bệt trên đất để làm bài thi đại học tại Daykundi, Afghanistan đã tạo ra một cơn sốt khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Jahan đang chăm chú làm bài thi, con gái hai tháng tuổi của cô bắt đầu khóc. Người mẹ trẻ vội vã rời bàn học, ngồi khoanh chân trên nền đất, vừa dỗ con, vừa tiếp tục làm bài.

Hình ảnh Jahan ngồi bệt trên nền đất, làm bài thi với cô con gái trong lòng.

Jahan là mẹ của 3 người con. Cô phải vượt quãng đường trong khoảng 6-8 giờ từ nhà tới thành phố Nilli để tham dự kỳ thi. Jahan may mắn vượt qua bài thi với số điểm 152; dự tính đỗ vào khoa Khoa học Xã Hội của trường đại học Nasirkhosraw.

Gia đình Jahan rất nghèo, chồng cô là nông dân. Học phí của trường đại học Nasirkhosraw là 10.000 - 12.000 Afghani Afghanistan (khoảng 3,2 - 3,9 triệu đồng/ kỳ). Jahan đã trả lời một tờ báo địa phương rằng cô lo lắng không đủ khả năng trả học phí.

Một tổ chức có tên Afghan Youth Association đã lên chiến dịch GoFundMe để gây quỹ ủng hộ việc học của Janhan.

Tác giả: Hải Quân

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP