Chuyện khó tin

Biển người chôn chân ở ngã tư khốn khổ nhất Hà Nội

Công trường đường sắt trên cao tạm dừng hoạt động, rào chắn tràn ra lòng đường đã khiến tuyến đường Nguyễn Trãi và nút giao Khuất Duy Tiến vốn ùn tắc càng thêm trầm trọng.

Video

Cảnh ùn tắc ở nút giao khốn khổ nhất Hà Nội

Càng về cuối năm, nút giao thông ùn tắc nhất Hà Nội càng lâm vào cảnh rối loạn do công trường đường sắt trên cao quây hàng rào tràn ra đường.

Biển người chôn chân ở ngã tư khốn khổ nhất Hà Nội
Đường Nguyễn Trãi đoạn gần nút giao với Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển những ngày cuối năm âm lịch liên tục ùn tắc kể cả sáng, chiều lẫn tối. Từ nhiều năm nay, nút giao này ùn tắc thường xuyên vào giờ cao điểm nên được người dân gọi vui là “ngã tư khốn khổ”, “ngã tư khổ” của thủ đô. Trái ngược với tình trạng bên ngoài là hình ảnh im ắng bên trong công trường dự án đường sắt trên cao.
Biển người chôn chân ở ngã tư khốn khổ nhất Hà Nội
Do đang bị dừng thi công (đến 25/1) sau vụ sập giàn giáo bêtông nên toàn bộ công trình dọc đường Nguyễn Trãi hiện trong tình trạng án binh bất động. Hàng ngày, cảnh ùn tắc diễn ra kéo dài vài cây số tới tận quận Hà Đông.
Biển người chôn chân ở ngã tư khốn khổ nhất Hà Nội
Và không thể tránh khỏi tình trạng mạnh ai nấy vượt, xe máy lấn làn ôtô, ôtô đi vào làn cho xe máy. Trong ảnh hai chiếc xe con muốn rẽ vào ngõ bên phải đường đã làm cho khu vực này càng thêm rối loạn.
Biển người chôn chân ở ngã tư khốn khổ nhất Hà Nội
Đơn vị thi công quây tôn và hàng rào sắt tràn xuống gần 1/3 lòng đường, tuy nhiên bên trong công trình chỉ có vài bảo vệ.
Biển người chôn chân ở ngã tư khốn khổ nhất Hà Nội
Tại hướng đường Khuất Duy Tiến, nhiều người đi xe máy buộc phải đi ngược chiều để tìm lối thoát nhanh hơn.
Biển người chôn chân ở ngã tư khốn khổ nhất Hà Nội
Ở hướng vuông góc, đường Nguyễn Xiển cũng trong tình trạng tương tự.
Biển người chôn chân ở ngã tư khốn khổ nhất Hà Nội
Vỉa hè từ lâu đã là đường đi của xe máy.
Biển người chôn chân ở ngã tư khốn khổ nhất Hà Nội
Bất chấp sự gồ ghề khó đi của những mô đất công trường, nhiều người phải lao lên vụt qua cho nhanh, trong đó có nhiều chị em phụ nữ.
Biển người chôn chân ở ngã tư khốn khổ nhất Hà Nội
Và cảnh tượng ôtô, xe máy, người đi bộ phải chung lối hết sức lộn xộn.
Biển người chôn chân ở ngã tư khốn khổ nhất Hà Nội
Trung úy Nguyễn Văn Vững – Đội CSGT số 7 cho biết, giờ cao điểm buổi sáng và chiều luôn thường trực gần 20 chiến sĩ CSGT, GTCC làm nhiệm vụ nhưng do lưu lượng xe quá lớn nên công tác điều tiết giao thông luôn vất vả.

Lê Hiếu – Mạnh Thắng – Hoàng Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP