Cộng đồng mạng

Bị chính thất "úp sọt" tại trận, tiểu tam rơi vào thảm cảnh "tơi bời" rồi tháo chạy khi chỉ có một mảnh vải che thân!

Đến tận nhà nhân tình để hú hí, tiểu tam được một phen hoảng hốt vì bị chính thất "quây".

Đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen tại Hưng Yên đang thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Được biết, một người chồng đưa nhân tình về nhà thì bị vợ phát hiện. Cô đã gọi người thân, họ hàng cùng về để xử lý hội đồng kẻ thứ ba.

Trong clip, tiểu tam bị chính thất dùng kéo cắt áo, cắt tóc. Trên nền nhà, tóc của cô ta vẫn còn rải rác.

Chính thất và những người xung quanh chửi bới liên tục. Tiểu tam chỉ có thể khóc, cố gắng giữ lấy mảnh vải che thân.

Hiện trường clip đánh ghen.

Người chồng bị những người nhà vợ quây lại, liên tục đòi giải thích. Anh ta cho rằng hai bên chỉ là bạn bè mà thôi.

"Bạn à, bạn trong điện thoại có hết, lấy điện thoại của con này ra đây", những người đàn ông quyết định lấy đồ để thu bằng chứng chuyện ngoại tình.

Trong một clip khác, tiểu tam nhân lúc mọi người không để ý đã vùng bỏ chạy. Lúc đó, cô này chỉ khoác mỗi mảnh váy rách trước thủng sau trên người.

Cô vợ cũng chạy theo, tiểu tam vẫn bất chấp tất cả trốn thoát.

"Mày chạy được đâu mày chạy đi, trông có nhục nhã không", cô vợ hỏi vọng đến.

Vụ việc gây xôn xao MXH.


Không biết đến cuối cùng cái kết của đoạn clip ra sao. Nhưng hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình, chen chân vào một cuộc hôn nhân là không thể nào chấp nhận được.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, việc xử lý chồng ngoại tình và tiểu tam cũng cần có sự bình tĩnh nhất định. Hành vi đánh đập, xé váy áo hay cắt tóc chỉ có thể thỏa mãn được sự tức giận nhất thời. Bạo lực chưa bao giờ là cách giải quyết tốt cho bất cứ một vấn đề nào cả. Không chỉ vậy, cô vợ rất dễ gặp rắc rối ngược với hành động của mình.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP