Nhân ái

Bị bỏng nặng, người phụ nữ nghèo nguy kịch tính mạng

Mơ ước có một ngôi nhà mới đoàng hoàng để không phải chịu cảnh dột nát sắp trở thành hiện thực thì bất ngờ, tai nạn ập đến khiến chị Hồng lâm vào tình trạng nguy kịch, tính mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Chị Nguyễn Thị Hồng (41 tuổi, thôn 5 Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) vừa gặp phải tai nạn nghiêm trọng, bỏng toàn thân, tính mạng nguy kịch, nhà cửa cháy rụi.

Chị Nguyễn Thị Hồng đang trong tình trạng nguy kịch

Đứng sau ô cửa kính phòng cấp cứu, anh Nguyễn Ngọc Hòa, anh ruột chị Hồng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ánh mắt anh cứ đau đáu nhìn về phía em gái, khuôn mặt thẫn thờ. Phải mất một lúc, cố nén cơn xúc dộng, anh Hòa mới run run kể lại:

“Hôm ấy ngày 18/9, em gái tôi gọi thợ đến thay bình ga mới. Lúc thay xong bật bếp lên để thử thì bất ngờ, ngọn lửa bùng cháy làm bật tung mái nhà, đồ đạc trong nhà bị cháy rụi. Em tôi không kịp chạy ra ngoài nên bốc cháy phừng phừng như ngọn đuốc, người thợ thay ga cũng bỏng nặng đến 60%.

Nhà hai anh em ở gần nhau nên khi nghe thấy tiếng thét, vợ chồng tôi vội chạy sang thì chứng kiến cảnh em gái đã bất tỉnh, toàn thân cháy đen, bốc mùi khét".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Hồng được đưa đến bệnh viện huyện sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh Thanh Hóa. Nhưng do vết thương quá nặng, ngay trong chiều tối cùng ngày, chị Hồng được chuyển gấp xuống Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

Nhà chị cháy rụi sau vụ nổ bình ga

Về tình trạng bỏng của chị Hồng, khi nhắc đến, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng đầy vẻ lo lắng: “Bệnh nhân bỏng lửa ga 86%, trong đó có 16% bỏng sâu độ 2, 3, 4 mặt, thân chi; bỏng hô hấp rất nặng. Hiện bệnh nhân đang duy trì đặt ống, thở máy. Vùng bỏng khá rộng, bỏng sâu,tiên lượng tình trạng rất xấu”.

Nghe thấy tin vợ bị tai nạn bỏng nặng, anh Bạch Văn Thành và con trai đang làm ăn xa trong miền Nam vội vàng ra ngay trong đêm mà không kịp ăn bữa cơm tối.

Nói về hoàn cảnh của chị Hồng, anh Hòa cho biết, gia đình vốn thuộc diện khó khăn. Con trai chị Hồng là em Bạch Nguyễn Hồng Nhân (sinh năm 1988) học hết lớp 11 thì nghỉ, theo bố đi làm phụ hồ đỡ đần. Hai vợ chồng và cậu con trai lao động cật lực ngày đêm, dành dụm được chút ít tiền mong ước xây được ngôi nhà mới thì tai họa ập đến.

Không những thế, chị Hồng còn mắc nhiều thứ bệnh. Mới đầu năm nay, chị phải mổ u xơ tiêu tốn hết hơn 20 triệu đồng. Số tiền đó vẫn còn làm gia đình vất vả xoay xở thì nay gặp nạn, khoản tiền để lo còn khổng lồ hơn thế gấp nhiều lần.

Hoàn cảnh vốn khó khăn, nay gặp thêm tai nạn, gia đình không biết xoay sở ra sao

Để có tiền cho chị Hồng điều trị trong những ngày qua, anh em trong gia đình cùng tập trung giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ, còn lại phải đi vay mượn khắp nơi. Bảo hiểm hỗ trợ một phần, do tình trạng bỏng quá nặng, chị Hồng phải dùng thêm thuốc ngoài danh mục bảo hiểm để điều trị.

Lau vội giọt nước mắt mới chớm trên gương mặt đau khổ, anh Hòa nhìn về phía em gái mình đang nằm mê man trên giường bệnh. Chị Hồng vẫn bất động, quấn băng trắng toát, xung quanh tiếng máy móc kêu đến lạnh người. Từng giây, từng phút chị đang đối diện với án tử. Rất mong hoàn cảnh của chị được nhiều nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc có thể đến thăm hỏi, đóng viện phí trực tiếp cho chị Nguyễn Thị Hồng tại Khoa Hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) hoặc liên hệ với anh Nguyễn Ngọc Hòa, anh trai chị Hồng, SĐT 01696337433/0986910275

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP