Chuyện khó tin

Bê bối mới trong vụ đấu giá 'cái ngàn vàng' chấn động địa cầu

Nữ sinh viên Brazil bán đấu giá "cái ngàn vàng" với giá 780.000 USD mới đây cho biết, cô vẫn trong trắng và vụ đấu giá chỉ là một chiêu quảng cáo cho một bộ phim tài liệu.


Catarina Migliorini, 21 tuổi, nói cô vẫn chưa nhìn thấy một đồng xu nào kể từ khi bán cái ngàn vàng vào tháng 10/2012 cho một người Nhật tên là Natsu qua một cuộc đấu giá do nhà làm phim Justin Sisely tổ chức.


“Tôi cảm thấy mình là một nạn nhân…Tôi bị ông Justin Siseley lừa gạt”, Migliorini cho biết và khẳng định cô vẫn còn trong trắng. “Tôi tin rằng ông ta cố lừa gạt tôi và những người khác”.


Natsu, 53 tuổi, một triệu phú người Nhật đã thắng lợi trước những đối thủ đấu giá nặng ký khác như Jack Miller và Jack Right tới từ Mỹ, tay chơi người Ấn Độ Rudra Chatterjee để có thể hẹn hò với sinh viên thể dục Migliori, người nói sẽ dùng tiền bán trinh để xây nhà cho các gia đình nghèo khó.


Vụ bán đấu giá được cho là một phần của bộ phim tài liệu của Australia có nhan đề “Truy tìm gái trinh” trong đó, ông Sisley sẽ khai thác cuộc đời cô gái Migliorini và chàng trai Alex Stepanov – người cũng đấu giá sự trong trắng của mình lấy 3.000 USD.


Hành động của Migliorini đã gây bất bình trên toàn cầu, với nhiều người nói rằng nữ sinh này không hơn một con điếm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Migliorini nói với báo Folha rằng: “Tôi thấy đây là một thương vụ. Tôi có cơ hội để đi du lịch, là một phần của bộ phim và được nhận tiền từ đó. Nếu bạn chỉ làm như vậy một lần trong đời thì bạn không phải là gái điếm, giống như nếu bạn chụp được một bức ảnh đẹp thì bạn không thể nghiễm nhiên trở thành nhiếp ảnh gia được. Vụ đấu giá chỉ là kinh doanh. Tôi là một cô gái lãng mạn và tin vào tình yêu. Tuy nhiên, điều này tác động lớn tới nơi tôi ở”.


đấu giá, cái ngàn vàng, trinh trắng, nữ sinh Brazil, chấn động, gây sốc, bê bối


Tuy nhiên, khi cô Migliorini tới gặp người thắng đấu giá là Natsu tại một cửa hàng ăn ở Sydney, cô nói, ông ta không giống mô tả mà Siseley trao cho cô và khăng khăng rằng cả hai không quan hệ tình dục.


Migliorini cũng cho biết, Sisely không trang trải chi phí đi lại cho cô hay trao cho cô 780.000 USD mà Natsu phải trả. Và rằng, hiện cô tin là Natsu thực chất không tồn tại, vụ đấu giá chỉ là âm mưu thu hút sự chú ý cho bộ phim tài liệu.Trong khi đó Sisely, người đầu tiên ra thông báo về bộ phim tài liệu trên vào tháng 5/2010 tuyên bố, mọi việc đã kết thúc và cô gái, chàng trai trong trắng đã có quan hệ tình dục. Sisely phủ nhận tuyên bố của Migliorini.


Để tránh luật mại dâm, Migliorini được giao cho người mua trên một chuyến bay từ Australia tới Mỹ. Đầu tiên là hỏi chuyện trước rồi sau đó mới quan hệ tình dục. Màn quan hệ sẽ không được ghi hình và Natsu sẽ được quyền ẩn danh, không một bức ảnh nào của ông này được đưa lên báo, Sisely nói.


Để đổi lấy việc xuất hiện trong phim, Migliorini nói, cô được hứa sẽ được hưởng 20% số tiền bán phim và toàn bộ số tiền thắng đấu giá là 780.000 USD.Migliorini trước đó tuyên bố, sẽ trao 90% tiền đấu giá cho một tổ chức phi chính phủ để xây nhà cho người nghèo tại quê hương cô là Santa Catarina.

Hoài Linh(Theo DailyMail)

VNN

  Từ khóa: Cái ngàn vàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP